SAN FRANCISCO, California (KGO) – Một kế hoạch di dời người cao niên đang điều trị bệnh tâm thần tại Trung tâm Sức khỏe Hành vi của Bệnh viện Đa khoa San Francisco (SF General Hospital) đang gây ra nhiều tranh cãi. Theo đó, 82 bệnh nhân đang được điều trị tại trung tâm này sẽ phải chuyển đến các cơ sở khác để nhường chỗ cho những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng hơn.
Thị trưởng Daniel Lurie cho biết đây là một phần trong mục tiêu của ông là bổ sung 1.500 giường tạm trú trong vòng sáu tháng kể từ khi nhậm chức. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối từ bệnh nhân, gia đình, nhân viên bệnh viện và những người ủng hộ. Họ cho rằng việc di dời sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người cao niên vốn đang ổn định sức khỏe.
Ông Rufus Timmonn, một bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm, bày tỏ lo ngại về việc chuyển đến một cơ sở mới. “Tôi lo lắng rằng chúng tôi sẽ không có một môi trường an toàn như ở đây,” ông nói.
Theo Tiến sĩ Mark Leary, phó trưởng khoa tâm thần tại SF General Hospital, việc chuyển đổi này là cần thiết do tình trạng thiếu giường bệnh cho bệnh nhân tâm thần nặng. Bệnh viện có kế hoạch chuyển đổi tất cả ba tầng của trung tâm thành khu điều trị nội trú dành cho các trường hợp bệnh nặng. “Chúng ta đang thực sự ở trong một cuộc khủng hoảng vì không có đủ giường bệnh tâm thần dài hạn cho những người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng,” Tiến sĩ Leary cho biết.
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại về nơi ở mới của 82 bệnh nhân sẽ như thế nào. Sở Y tế Công cộng San Francisco (SFDPH) cho biết họ có kế hoạch chuyển tất cả bệnh nhân đến một cơ sở mới ở Hayes Valley, nơi họ sẽ tiếp tục được SFDPH chăm sóc. Bệnh nhân cũng có thể chọn một cơ sở khác của SFDPH nếu muốn.
Bà Jennifer Esteen, y tá và phó chủ tịch tổ chức SEIU 1021, cho rằng thành phố nên xem xét mở lại các giường bệnh bị khóa tại St. Francis hoặc tìm kiếm các tòa nhà khác thuộc sở hữu của thành phố để mở thêm giường bệnh thay vì di dời bệnh nhân hiện tại. “Tiểu bang California đã cho chúng tôi 21 triệu đô la, và tôi nghĩ chúng ta cần xem xét lại St. Francis và mở những giường bệnh bị khóa ở đó,” bà nói.
Bà Antoinette Conde, một người có em trai đang điều trị tại trung tâm, bày tỏ lo ngại rằng việc chuyển đổi sẽ gây bất ổn cho em trai bà, người đã sống ở đây được năm năm. Bà cũng đặt câu hỏi về cách tiếp cận của thành phố khi nói chuyện với bệnh nhân mà không có gia đình đi cùng. “Tại sao? Tại sao các vị lại làm điều này? Họ thậm chí không thể tự bày tỏ ý kiến của mình,” bà Conde nói.
Theo thông tin từ bệnh viện, tất cả bệnh nhân dự kiến sẽ được chuyển đi vào mùa thu năm 2026. Tin từ ABC7 News cho biết.