Người bơi mạo hiểm sắp bơi qua vùng nước đầy cá mập để kỷ niệm 50 năm phim ‘Hàm Cá Mập’

Lewis Pugh, một vận động viên bơi bền bỉ nổi tiếng, đang chuẩn bị cho một thử thách đầy mạo hiểm nhằm đánh dấu 50 năm bộ phim kinh điển ‘Jaws’ (Hàm Cá Mập) và đồng thời kêu gọi bảo vệ loài cá mập.

Theo Fox News, Pugh, 55 tuổi, sẽ thực hiện chuyến bơi dài 62 dặm (khoảng 100 km) quanh đảo Martha’s Vineyard ở Massachusetts. Điều đáng nói là nhiệt độ nước tại khu vực này dự kiến chỉ khoảng 47 độ Fahrenheit (tương đương 8.3 độ C), và anh sẽ bơi mà không dùng bộ đồ lặn giữ nhiệt (wetsuit), chỉ mặc quần bơi, đội mũ và đeo kính.

Lewis Pugh không phải là người xa lạ với những vùng nước khắc nghiệt. Trước đây, anh từng bơi gần các sông băng, núi lửa, và giữa cả những loài vật nguy hiểm như hà mã, cá sấu hay gấu Bắc Cực.

Mục tiêu chính của chuyến bơi lần này, theo Pugh, là nâng cao nhận thức cộng đồng về sự cần thiết phải bảo vệ cá mập và thay đổi cách nhìn tiêu cực về chúng. Anh cho rằng, bộ phim ‘Jaws’ ra mắt năm 1975 đã khắc họa cá mập như những ‘kẻ phản diện, những sát thủ máu lạnh’.

Pugh chia sẻ với Associated Press rằng, suốt 50 năm qua, con người đã tấn công cá mập thay vì tôn trọng chúng, điều này là ‘hoàn toàn không bền vững và điên rồ’. Ước tính có khoảng 274.000 con cá mập bị giết trên toàn cầu mỗi ngày. Anh nhấn mạnh ‘Chúng ta cần tôn trọng chúng… Chúng ta cần bảo vệ sự sống trong đại dương – tương lai của tất cả chúng ta phụ thuộc vào điều đó’.

Trong suốt hành trình bơi kéo dài khoảng 12 ngày, bắt đầu vào thứ Sáu (theo lịch trình đã được công bố), Pugh sẽ được hộ tống bởi một thuyền và một kayak. Họ sẽ mang theo một thiết bị ‘lá chắn cá mập’ sử dụng từ trường để xua đuổi cá mập mà không làm hại chúng.

‘Jaws’, bộ phim do Steven Spielberg đạo diễn dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Peter Benchley, đã trở thành một bom tấn ngay lập tức và từng là phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh. Bối cảnh chính của phim là hòn đảo Martha’s Vineyard, nơi có cây cầu nổi tiếng mà người dân địa phương và du khách hay gọi là ‘Cầu Jaws’.

Sau khi hoàn thành chuyến bơi, Lewis Pugh dự định dành thời gian còn lại ở Martha’s Vineyard để tuyên truyền cho công chúng về cá mập.

Có thể thấy, chuyến bơi của Pugh không chỉ là một kỳ tích về sức bền mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về môi trường và bảo tồn, đối trọng lại hình ảnh đáng sợ mà ‘Jaws’ đã tạo ra về loài cá mập trong tâm trí nhiều người.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú