Người biểu tình mang theo cờ Mỹ nhỏ và các biểu ngữ với các khẩu hiệu như “Chống lại chế độ tài phiệt” và “Trục xuất những kẻ độc tài mini”. Họ hô vang “Đường phố này của ai? Đường phố của chúng ta!” khi diễu hành đến Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia, nơi họ lắng nghe các diễn giả phát biểu trên bậc thềm của bảo tàng.
Dân biểu Jamie Raskin của bang Maryland đã kêu gọi đám đông: “Người dân Philly ơi, các bạn đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Các bạn muốn một nhà nước xã hội đen hay các bạn muốn tự do ngôn luận ở Mỹ?”.
Một y tá 61 tuổi đến từ Maryland cho biết bà lớn lên ở Philadelphia và muốn tham gia cùng một nhóm đông người để thể hiện sự ủng hộ của mình. Bà bày tỏ lo ngại về việc chính quyền Tổng Thống Trump cắt giảm nhân sự tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), số phận của cộng đồng người nhập cư và việc chính quyền Tổng Thống Trump cố gắng cai trị bằng sắc lệnh hành pháp.
Một người phụ nữ đội vương miện Nữ thần Tự do bằng xốp đã mang theo hệ thống loa và dẫn đầu một buổi hát tập thể chống lại Tổng Thống Trump, thay đổi lời bài hát “Y.M.C.A.” thành “kẻ lừa đảo”.
Một người đàn ông mặc trang phục thời Chiến tranh Cách mạng và đội mũ ba sừng cầm một tấm biển với câu trích dẫn thường được cho là của Thomas Jefferson: “Tất cả những gì chế độ chuyên chế cần để có được chỗ đứng là những người có lương tâm tốt giữ im lặng”.
Các cuộc biểu tình diễn ra trước cuộc duyệt binh quân sự ở Washington, D.C. để kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Hoa Kỳ. Sự kiện này cũng trùng với sinh nhật lần thứ 79 của Tổng Thống Trump.