Tại Puyallup, tiểu bang Washington, hàng chục người đã xuống đường biểu tình để phản đối vụ việc các đặc vụ ICE (Sở Di Trú và Hải quan Hoa Kỳ) nổ súng làm chết một người tại Minnesota. Những người biểu tình cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước những phát biểu gần đây của Cảnh sát trưởng hạt Pierce, ông Keith Swank, liên quan đến vụ việc.
Vào thứ Sáu, các nhóm ủng hộ địa phương đã tập trung tại Puyallup, lên án hành động nổ súng và bày tỏ lo ngại về những phát ngôn của Cảnh sát trưởng Swank. Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ với nội dung như “ICE tan rã trước sự phản kháng” và hô vang các khẩu hiệu. Cuộc biểu tình diễn ra gần địa điểm mà Cảnh sát trưởng Swank và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn dự kiến sẽ phát biểu tại một sự kiện của nhà thờ.
Bà Christina Leinneweber, một người tham gia biểu tình, cho biết bà cảm thấy cần phải hành động để phản đối các chính sách của Tổng Thống Donald Trump. Nhóm Indivisible Puyallup, đơn vị tổ chức cuộc biểu tình, đã bày tỏ sự quan ngại về một bài đăng trên mạng xã hội của Cảnh sát trưởng Swank, được đưa ra vài giờ sau vụ nổ súng. Trong bài đăng, ông Swank viết: “Nếu lực lượng chấp pháp yêu cầu bạn dừng lại. DỪNG LẠI. Bạn luôn có thể kiện sau nếu quyền của bạn bị vi phạm. Ngay cả khi bạn đúng, bạn có muốn chết không?”
Ông Erik Showacy, Chủ tịch Indivisible Puyallup, cho rằng thông điệp này có vẻ như đổ lỗi cho nạn nhân và vượt quá giới hạn. Cảnh sát trưởng Swank sau đó đăng một bài khác, kêu gọi mọi người không can thiệp vào công việc của lực lượng chấp pháp, bất kể quan điểm của họ về ICE hay Tổng Thống Donald Trump.
Theo nguồn tin từ FOX 13 Seattle, Cảnh sát trưởng Swank cho biết ông sẽ tổ chức một sự kiện cộng đồng vào thứ Bảy để lắng nghe ý kiến của người dân về các vấn đề mà hạt Pierce đang phải đối mặt.




























