NAIROBI, Kenya (AP) — Người biểu tình đã xuống đường ở thủ đô Nairobi của Kenya hôm thứ Năm (12/6/2025) để bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết của một blogger khi đang bị cảnh sát giam giữ.
Blogger Albert Ojwang bị bắt vào ngày 6 tháng 6 tại Homa Bay ở miền tây Kenya và bị chở quãng đường 400 km (248 dặm) đến Nairobi. Cảnh sát cho biết lý do bắt giữ là vì ông Ojwang đã đăng tải “thông tin sai lệch” về một quan chức cấp cao của cảnh sát trên mạng xã hội. Sau đó, ông qua đời tại đồn cảnh sát Trung tâm. Phía cảnh sát đưa ra lời giải thích rằng ông Ojwang đã “tự đập đầu vào tường phòng giam”, nhưng tổ chức Ân xá Quốc tế và các nhà hoạt động địa phương đã đặt nghi vấn về lời khai này.
Những người biểu tình đã chiếm đóng con đường dẫn đến tòa nhà quốc hội ở Nairobi, nơi dự kiến diễn ra buổi trình bày ngân sách quốc gia vào cùng ngày. Ít nhất hai chiếc xe hơi đã bị đốt cháy trên một con phố gần đó.
Trước đó, vào thứ Hai, cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình khác cũng nhằm yêu cầu làm rõ trách nhiệm về cái chết của ông Ojwang.
Chính quyền Kenya cho biết một cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành.
Tổng thống William Ruto, trong một tuyên bố hôm thứ Tư, gọi cái chết của ông Ojwang là “đau lòng và không thể chấp nhận”. Ông nhấn mạnh: “Tôi lên án mạnh mẽ các hành động và sự bỏ sót, bao gồm bất kỳ sự cẩu thả hoặc hành vi phạm tội trắng trợn nào, có thể đã góp phần vào cái chết yểu của ông ấy.”
Vụ việc blogger Albert Ojwang qua đời xảy ra gần một năm sau khi một số nhà hoạt động và người biểu tình bị cảnh sát Kenya giết hại và bắt cóc trong các cuộc biểu tình phản đối dự luật tài chính. Các cuộc biểu tình đó đã làm dấy lên lời kêu gọi Tổng thống Ruto từ chức, người bị chỉ trích vì những gì một số người cho là khuynh hướng chuyên quyền của ông, theo tin từ The Associated Press đăng trên Seattle Times ngày 12/6/2025.