Một nhóm khoảng 50 đến 100 người biểu tình đã tập trung hơn tám tiếng đồng hồ bên ngoài Tòa nhà Liên bang Henry M. Jackson ở khu downtown Seattle hôm Thứ Ba vừa qua. Cuộc biểu tình nhằm bày tỏ sự ủng hộ người nhập cư và đoàn kết với các cuộc biểu tình tương tự tại Los Angeles.
Sau buổi tập trung vào buổi sáng, người biểu tình đã dùng xe đạp điện và xe scooter điện để chặn các lối ra vào tòa nhà, được cho là nơi xe của Bộ An ninh Nội địa (DHS) sử dụng để chở người nhập cư bị giam giữ. Tòa nhà, nơi đặt tòa án di trú Seattle, đã bị phong tỏa từ 8 giờ sáng khi các phiên xử trong ngày bắt đầu và cuộc biểu tình chống trục xuất, chống Sở Di trú và Hải quan (ICE) diễn ra bên ngoài.
Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu và giơ cao các biểu ngữ như “Láng giềng của chúng ta đang bị nhốt trong lồng” hay “Nói không với trục xuất”. Không khí căng thẳng hơn khi các sĩ quan DHS xuất hiện để di chuyển các rào chắn tạm bợ do người biểu tình tạo ra. Họ liên tục di chuyển xe đạp và scooter ra khỏi lối đi, trong khi người biểu tình hô “Đáng xấu hổ!”.
Cảnh sát Seattle (SPD) cũng đã tạm thời chặn giao thông trên một số tuyến đường gần đó do cuộc biểu tình.
Đến chiều muộn, một số sĩ quan DHS còn xuất hiện với trang bị chống bạo động. Theo tin từ Seattle Times, một sĩ quan DHS thậm chí còn dùng vũ khí để chĩa vào nhóm người biểu tình tụ tập bên ngoài cửa gara đang mở.
Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ vừa ban hành lệnh cấm di chuyển mới và có thông tin về việc ICE chuẩn bị triển khai các đội phản ứng đặc biệt tới năm thành phố, bao gồm Seattle. Lệnh cấm di chuyển này ảnh hưởng đến công dân từ 12 quốc gia và hạn chế nhập cảnh đối với người từ 7 quốc gia khác, với lý do an ninh quốc gia.
Nhiều người trong cộng đồng nhập cư tại Seattle bày tỏ lo ngại về lệnh cấm và khả năng bị chia cắt với gia đình. Một người ủng hộ nhập cư gốc Afghanistan cho biết nhiều người đồng hương của ông, dù đã có thẻ xanh hay thậm chí là công dân Mỹ gốc Afghanistan, đều sợ hãi và đã hủy các chuyến bay về thăm gia đình.
Thống đốc Washington, ông Bob Ferguson, và Tổng chưởng lý Nick Brown cũng bày tỏ quan ngại về lệnh cấm di chuyển mới. Tổng chưởng lý Brown nhận định lệnh cấm lần này được soạn thảo “chặt chẽ hơn” so với lệnh cấm năm 2017, nhưng vẫn “rõ ràng là không công bằng, phân biệt đối xử và sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu triệu người không hề gây ra bất kỳ rủi ro nào cho đất nước chúng ta”.