Người bán hàng rong gốc Mexico tố bị Cảnh sát Biên phòng bắt giữ dù có giấy phép

Một người bán hàng rong lớn tuổi ở Santa Ana đã tố cáo rằng ông bị Cảnh sát Biên phòng bắt giữ, bất chấp việc có giấy phép lao động. Vụ việc gây chấn thương và khiến ông lo sợ. Gia đình bày tỏ sự bất bình, trong khi DHS đưa ra tuyên bố giải…

image 62 1

Một người đàn ông lớn tuổi bán hàng rong gốc Mexico tại Santa Ana đã tố cáo rằng ông đã bị các đặc vụ Cảnh sát Biên phòng bắt giữ trái phép, mặc dù ông có giấy phép lao động hợp lệ. Vụ việc xảy ra vào thứ Ba, gây ra chấn thương và khiến người đàn ông này lo sợ không dám ra khỏi nhà.

Ông Francisco Bahena, 82 tuổi, cho biết ông bị còng tay khi đang bán đồ ăn vặt trên đường phố Santa Ana. Ông đã trình bày với các đặc vụ rằng ông có giấy phép lao động (U Visa) và giấy phép bán hàng của thành phố, nhưng họ vẫn tiến hành bắt giữ.

Một đoạn video do người nhà ông Bahena cung cấp cho thấy một cảnh sát Fountain Valley đang cố gắng tháo còng tay cho ông. Video cũng cho thấy ông Bahena bị thương ở tay phải.

Leticia Morales, con gái ông Bahena, cho biết vụ việc xảy ra tại giao lộ Edinger Avenue và Harbor Boulevard khi các đặc vụ cố gắng bắt giữ cha cô. Bà bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động này: “Tôi cảm thấy buồn vì điều đó là không công bằng”.

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến vụ việc, trong đó không đề cập đến việc còng tay, nhưng cho biết rằng do đám đông tụ tập và ông Bahena không chịu di chuyển đến khu vực an toàn hơn, nên cảnh sát địa phương đã được gọi đến để giúp đỡ. Gia đình ông Bahena cho biết ông đang rất sợ hãi và không muốn quay lại nơi ông bị bắt giữ.

Cảnh sát Fountain Valley cho biết họ không liên quan đến hoạt động của Cảnh sát Biên phòng, nhưng đã hỗ trợ bằng cách tháo còng tay cho ông Bahena.
Tin tức được cung cấp bởi NBC Los Angeles.


follow nhận tin mới

tin mới