Một người đàn ông Anh đã dành gần bốn thập kỷ sau song sắt vì tội giết người vừa được trả tự do sau khi bản án của ông bị Tòa Phúc thẩm London hủy bỏ. Peter Sullivan, 68 tuổi, nói rằng ông không hề giận dữ hay cay đắng dù đã ngồi tù 38 năm oan uổng.
Ông Sullivan đã bật khóc khi Tòa Phúc thẩm công bố quyết định bác bỏ bản án năm 1987 của ông và ra lệnh phóng thích ngay lập tức. Qua luật sư của mình, ông bày tỏ sự khao khát được đoàn tụ với những người thân yêu.
Vụ án xảy ra vào tháng 8 năm 1986 tại Bebington, gần Liverpool. Nạn nhân là Diane Sindall, 21 tuổi, một người bán hoa chuẩn bị kết hôn. Cô bị tấn công tình dục và đánh đập tàn bạo sau khi xe hết xăng trên đường về nhà từ quán bar.
Điểm mấu chốt dẫn đến việc lật lại vụ án là bằng chứng DNA. Chất dịch sinh học được tìm thấy trên cơ thể nạn nhân đã không thể phân tích khoa học vào thời điểm vụ án xảy ra. Tuy nhiên, một xét nghiệm vào năm 2024 cho thấy DNA đó không phải của ông Sullivan.
Công tố viên đã không phản đối yêu cầu kháng cáo và thừa nhận rằng nếu bằng chứng DNA này có sẵn khi đó, không thể nào ông Sullivan lại bị truy tố. Luật sư Sarah Myatt cho biết Peter Sullivan là nạn nhân ngồi tù oan lâu nhất tại Vương quốc Anh.
Cảnh sát hạt Merseyside đã mở lại cuộc điều tra để tìm ra hung thủ thực sự. Theo tin từ ABC News, DNA thu thập được trong cuộc điều tra mới không khớp với bất kỳ ai trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Cảnh sát cũng đã loại trừ vị hôn phu, người thân của nạn nhân và hơn 260 người khác đã được sàng lọc.
Câu chuyện của ông Sullivan là lời nhắc nhở đau lòng về những sai lầm có thể xảy ra trong hệ thống tư pháp và tầm quan trọng ngày càng tăng của khoa học pháp y, đặc biệt là công nghệ DNA, trong việc đưa ra ánh sáng sự thật, dù đôi khi phải mất rất nhiều thời gian.