Savannah Craven Antao, một người sáng tạo nội dung bảo thủ và là người ủng hộ quyền sống (pro-life), đã lên tiếng sau khi văn phòng của Biện lý Manhattan Alvin Bragg bỏ vụ án đối với kẻ tấn công cô. Bà cho biết vụ án bị đình chỉ do lỗi nộp hồ sơ.
Craven Antao chia sẻ với chương trình “Fox & Friends”: “[Văn phòng của Bragg] họ ưu ái tội phạm hơn nạn nhân.” Bà cũng chỉ trích văn phòng này đã “để một sinh viên luật mới ra trường phụ trách vụ án của tôi.”
Theo Craven Antao, vụ tấn công xảy ra vào ngày 3 tháng 4, nhưng văn phòng công tố đã không nộp giấy chứng nhận sẵn sàng ra tòa trong vòng 90 ngày quy định, dẫn đến việc vụ án bị hủy bỏ.
Văn phòng biện lý đã đưa ra lời xin lỗi về sai sót này và cho biết họ đang có các bước xử lý nội bộ. Tuy nhiên, Craven Antao cho biết bà không được thông báo về việc vụ án bị hủy mà chỉ biết qua câu chuyện trên Instagram của kẻ tấn công.
Dù gặp phải bạo lực, Craven Antao khẳng định bà sẽ không từ bỏ sứ mệnh làm sáng tỏ các vấn đề gây tranh cãi, bất chấp “bạo lực cánh tả” mà bà đang chứng kiến.
Bà cũng bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của Charlie Kirk, một người bạn thân và là người ủng hộ bà, người mà bà tin rằng đã bị sát hại vì “đã tạo ra sự khác biệt” và khiến mọi người suy nghĩ. Bà nhấn mạnh rằng việc nói lên suy nghĩ của mình đã trở thành một “tội ác” trong tình hình nước Mỹ hiện nay.
Bài viết được đăng trên Fox News ngày 30 tháng 9 năm 2025.