Một con ngựa xe ngựa kéo đã hoảng sợ và chạy thoát không người lái trên yên cương tại Công viên Trung tâm, New York vào thứ Hai, gây ra những giây phút kinh hoàng cho nhiều người có mặt. Vụ việc này đã làm dấy lên những lời kêu gọi hủy bỏ dịch vụ xe ngựa, vốn là một truyền thống lâu đời tại thành phố.
Đây là lần thứ ba trong năm nay một con ngựa xe ngựa kéo chạy thoát ở Công viên Trung tâm. Con ngựa, tên Bambi, được cho là không bị thương nhưng sẽ được bác sĩ thú y kiểm tra toàn diện và cho nghỉ vài ngày.
Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân khiến Bambi hoảng sợ, xảy ra gần Đài tưởng niệm Bethesda, một khu vực đông đúc du khách. Nhân chứng cho biết đám đông la hét vì không biết con ngựa sẽ chạy về hướng nào. Ba hành khách đã kịp thời thoát khỏi xe trước khi sự cố xảy ra.
Một người lái xe ngựa và là đại diện nghiệp đoàn cho biết họ biết ơn vì không ai bị thương nặng, và con ngựa mới làm quen với công việc nhưng người lái xe có hơn 20 năm kinh nghiệm. Theo người lái xe, nguyên nhân có thể là do một xe tải chở rác phát ra tiếng ồn bất thường và quá gần xe ngựa.
Các nhà vận động cho lệnh cấm xe ngựa nhấn mạnh rằng vụ việc này là lời cảnh báo và kêu gọi Hội đồng Thành phố thông qua luật Ryders, nhằm từng bước loại bỏ dịch vụ xe ngựa trong vòng khoảng hai năm. Tuy nhiên, người đại diện hội đồng cho biết dự luật vẫn đang trong quá trình xem xét. Ban quản lý Công viên Trung tâm, sau nhiều năm giữ thái độ trung lập, đã công khai ủng hộ luật Ryders, cho rằng điều này sẽ đảm bảo an toàn hơn cho mọi người khi công viên ngày càng đông đúc. Tuy nhiên, phía lái xe ngựa cho rằng ban quản lý có thể cải thiện an toàn bằng cách làm rõ hơn các quy định về việc sử dụng chung đường trong công viên.