Một trong năm con ngựa Quân đội Hoàng gia Anh đã gây chú ý khi chúng tách khỏi người huấn luyện và chạy tán loạn trên đường phố London vào năm ngoái đã được nghỉ hưu ở vùng quê mà không bao giờ quay lại phục vụ. Con ngựa tên Quaker, 15 tuổi, đã bị gãy xương và chảy máu nghiêm trọng trong sự cố ngày 24 tháng 4 năm 2024, khi tiếng ồn từ vật liệu xây dựng rơi xuống đã khiến đàn ngựa hoảng sợ.
Thiếu tá Thomas Stewart cho biết: “Quaker không thể quay trở lại làm nhiệm vụ. Cháu đã được chăm sóc thú y liên tục, và quyết định tốt nhất cho sức khỏe của cháu là không quay trở lại phục vụ tại London.”
Theo Bộ Quốc phòng Anh, con ngựa đã nghỉ hưu tại khu bảo tồn The Horse Trust ở vùng nông thôn Buckinghamshire. Năm con ngựa này là một phần của Lữ đoàn Kỵ binh Hoàng gia, đang thực hiện chuyến tập cưỡi ngựa buổi sáng hàng ngày thì vụ tai nạn xảy ra. Quaker là con ngựa duy nhất trong số năm con không thể trở lại phục vụ tích cực.