Ngựa hoang quý hiếm con bị mẹ bỏ rơi tìm thấy mái nhà mới nhờ ngựa cái thương con

Ngựa hoang quý hiếm con bị mẹ bỏ rơi tìm thấy mái nhà mới nhờ ngựa cái thương con

Một chú ngựa hoang châu Á quý hiếm, tên Marat, đã tìm thấy một mái nhà bất ngờ sau khi bị mẹ ruột từ chối tại Vườn thú Minnesota. Theo tin từ AP, Marat, thuộc giống ngựa Przewalski quý hiếm, đã trải qua những ngày đầu đời khó khăn khi mắc bệnh nặng ngay sau khi sinh gần hai tháng trước.

Sau khi được điều trị tích cực và hồi phục, Marat trở về với mẹ nhưng không may bị mẹ ruột từ chối. Tưởng chừng như tương lai của chú ngựa con trở nên ảm đạm, thì một phép màu đã xảy ra. Alice, một con ngựa cái Pony of the Americas vừa mất con, đã chấp nhận Marat như con ruột của mình.

Các bác sĩ thú y cho biết đây là một trong những lần đầu tiên phương pháp “mẹ nuôi” này được thử nghiệm với ngựa hoang châu Á. Các nhân viên chăm sóc động vật của vườn thú vô cùng vui mừng trước sự kiện này. Tiến sĩ Randy Kochevar, Giám đốc Chăm sóc Động vật của vườn thú, cho biết ngựa Przewalski được coi là loài ngựa hoang dã thực sự duy nhất còn sót lại trên thế giới. Chúng đã từng bị tuyên bố tuyệt chủng trong tự nhiên vào những năm 1960, chỉ còn một số ít sống sót trong các vườn thú. Tuy nhiên, nhờ các nỗ lực bảo tồn, chúng đã được tái thả trên các thảo nguyên Mông Cổ và Trung Quốc, cũng như một số khu vực ở Nga và Ukraine.

Hiện nay, số lượng ngựa Przewalski còn lại chưa đến 2.000 con, vì vậy mỗi con non đều có vai trò quan trọng đối với sự tồn vong của loài. Theo tin từ AP, các chuyên gia cho biết việc Marat hòa nhập vào đàn ngựa hoang sẽ là một thách thức lớn, nhưng Alice đang giúp Marat học cách cư xử với những con ngựa khác. Dự kiến, Marat và Alice sẽ ở bên nhau trong vài tháng tới trước khi Marat chính thức gia nhập đàn ngựa Przewalski trưởng thành của vườn thú.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú