Hàng ngàn người đã tập trung tại Virginia để chứng kiến cuộc bơi thường niên của đàn ngựa hoang Chincoteague qua Kênh Assateague, nhân dịp kỷ niệm 100 năm của truyền thống nổi tiếng này.
Theo Sở Cứu hỏa Chincoteague, ngựa con số 36 đã về nhất trong cuộc bơi ngắn qua kênh và được trao danh hiệu “King Neptune”, danh hiệu dành cho chú ngựa đầu tiên hoàn thành cuộc bơi mỗi năm.
Những chú ngựa này trở nên nổi tiếng qua cuốn tiểu thuyết kinh điển dành cho trẻ em năm 1947 mang tên “Misty of Chincoteague” của tác giả Marguerite Henry.
“Những người chăn ngựa trên lưng ngựa” sẽ tập trung đàn ngựa, sau đó chúng sẽ bơi qua kênh và lên bờ phía đông của Đảo Chincoteague.
Sự kiện do Sở Cứu hỏa Chincoteague tổ chức bao gồm buổi đấu giá một số ngựa con nhằm kiểm soát quy mô đàn và duy trì quần thể ngựa khỏe mạnh trên Đảo Assateague, nơi đàn ngựa sinh sống phần lớn thời gian trong năm. Buổi đấu giá cũng là sự kiện gây quỹ lớn nhất hàng năm cho sở cứu hỏa, đơn vị quản lý đàn ngựa hoang.
Truyền thống này bắt đầu vào năm 1925 như một cách để gây quỹ cho công ty cứu hỏa tình nguyện của Chincoteague. Sự quan tâm đến cuộc bơi của đàn ngựa ngày càng tăng, và du khách bắt đầu đến từ khắp nơi trên đất nước để tham dự sự kiện thường niên này.
Cuốn sách “Misty of Chincoteague” đã đưa sự kiện này trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, theo hãng tin AP.