Một chú ngựa tại Inland Empire đã có cơ hội thứ hai trong đời sau khi gia nhập Sở Cảnh sát Hạt Riverside sau một cuộc giải cứu vì bạo hành động vật.
Maverick, một chú ngựa Andalusian 9 tuổi, là một trong khoảng nửa tá ngựa được giải cứu khỏi một ngôi nhà ở Cabazon vào năm 2024. Tại thời điểm giải cứu, những chú ngựa này gầy trơ xương, biểu hiện của sự suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Maverick cũng có vẻ như đã bị bạo hành thể xác, với những vết cắt trên cơ thể.
Chủ nhân ban đầu, bị cáo buộc bạo hành động vật, đã giao nộp các con vật cho cơ quan kiểm soát động vật và phải vào tù.
Đặc vụ Bryan Hubbard đã nhìn thấy Maverick sau khi nó được giải cứu và cảm thấy có một sự kết nối tức thì với chú ngựa. Ông Hubbard, một người hâm mộ bộ phim “Top Gun”, đã nhận nuôi chú ngựa và đặt tên là Maverick.
Sau nhiều tháng được chăm sóc dinh dưỡng, quan tâm và chăm sóc, Maverick và vị đặc vụ ngày càng thân thiết, cuối cùng chú ngựa đã cho phép Đặc vụ Hubbard cưỡi.
Đó là khởi đầu của quá trình huấn luyện cho Maverick. Vị đặc vụ giải thích: “Chúng tôi vừa hoàn thành một khóa huấn luyện kéo dài một tuần, 40 giờ. Khóa học này dành cho chúng tôi và chú ngựa trải nghiệm các yếu tố cảm giác, pháo hoa và tiếng súng.”
Cặp đôi này hiện là một phần của Đơn vị Tuần tra Ngựa của sở cảnh sát, phụ trách tuần tra thông thường, kiểm soát đám đông và các hoạt động đặc biệt. Đặc vụ Hubbard lạc quan cho biết: “Tôi vẫn chưa có một cuộc truy đuổi nào với chú ngựa, nhưng tôi chắc chắn rằng nó sẽ làm tốt.”
Mặc dù Maverick vẫn còn là tân binh trong đội, nó đã vượt qua thử thách lớn nhất của mình: chiếm được cảm tình của đặc vụ đã cho nó một cơ hội thứ hai. Đặc vụ Hubbard chia sẻ: “Ngay khi tôi rời đi, nó sẽ đi theo tôi mà không cần dây cương, giống như một chú cún con to lớn.”
Ông Hubbard cho biết ông và Maverick có thể được nhìn thấy tuần tra khắp Hạt Riverside vào bất kỳ ngày nào. Và khi ngựa thường nghỉ hưu khỏi sở cảnh sát ở tuổi 22, Maverick còn một sự nghiệp dài phía trước.
Theo tin từ NBC Los Angeles.