Ngư dân vô tình phát hiện xác tàu đắm cổ ẩn mình dưới đáy hồ Michigan

Ngư dân vô tình phát hiện xác tàu đắm cổ ẩn mình dưới đáy hồ Michigan

Một ngư dân đã tình cờ phát hiện ra xác một chiếc tàu đắm cổ tại hồ Michigan, gây bất ngờ lớn cho giới chức địa phương. Chiếc tàu kéo J.C. Ames, được đóng vào năm 1881 và chìm vào năm 1923, nằm ở độ sâu chỉ 9 feet (khoảng 2.7 mét) gần bờ biển Manitowoc, Wisconsin.

Christopher Thuss, người phát hiện ra con tàu trong một ngày sương mù, đã báo cáo với chính quyền. Tamara Thomsen, một nhà khảo cổ học hàng hải tại Hiệp hội Lịch sử Wisconsin, cho biết đây là một phát hiện thú vị, giúp tái hiện một phần lịch sử bị lãng quên.

“Những khám phá như thế này luôn rất thú vị vì chúng cho phép một phần lịch sử bị mất trồi lên mặt nước,” bà Thomsen chia sẻ.

Chiếc tàu kéo J.C. Ames từng là một trong những tàu kéo lớn và mạnh nhất trên hồ, với chi phí đóng lên tới 50.000 đô la vào thời đó. Sau một vụ va chạm vào năm 1889, tàu đã được sửa chữa và đổi chủ nhiều lần trước khi bị loại bỏ.

Theo bà Thomsen, vào thời điểm bị đánh đắm, con tàu đã hết giá trị sử dụng. Người ta đã tháo dỡ nó ở Manitowoc, lấy đi động cơ và nồi hơi, sau đó kéo ra khỏi bến cảng, đốt cháy và bỏ lại vào năm 1923. Việc đốt tàu trở thành một cảnh tượng thu hút nhiều người đến xem.

Các thợ lặn đã tìm thấy một số hiện vật nhỏ gần xác tàu. Ngoài ra, một cánh quạt lớn với đường kính 10.5 feet vẫn còn nằm tại địa điểm tàu đắm. Hiệp hội Lịch sử Wisconsin cho biết thêm, bà của Thuss cũng nổi tiếng với việc tìm kiếm các xác tàu đắm. Theo Fox News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú