Một câu chuyện xưa như trái đất! Vở nhạc kịch ‘Người đẹp và Quái thú’ của Disney sẽ trở lại Học viện Âm nhạc. Đây là buổi diễn đầu tiên tại Bắc Mỹ của vở nhạc kịch được yêu thích này sau hơn 25 năm, và vai chính trong vở diễn sẽ do một người con của hạt Berks County đảm nhận.
“Đây thực sự là một điều rất đặc biệt khi chúng ta có thể mang chương trình này đến Philadelphia,” theo lời của Danny Gardner, người đóng vai Lumiere, người quản lý chiếc đèn cầy đầy mê hoặc.
Gardner chia sẻ: “Tôi đã xem vở kịch này vào năm 1991, và tôi đã làm hỏng cả băng cassette chỉ để nghe bài ‘Be Our Guest’. Có được khoảnh khắc này, không chỉ được đóng vai mà tôi đã yêu thích từ lâu, mà còn được mang nó đến gần quê nhà của tôi, thực sự là một khoảnh khắc kỳ diệu.”
Vợ của anh, Emily Larger, cũng tham gia trong vở diễn.
Larger chia sẻ: “Tôi tham gia vào dàn diễn viên, vì vậy bạn có thể thấy tôi trong vai một chiếc đĩa đang nhảy múa, hoặc một người dân trong thị trấn. Tôi cũng là người thay thế vai bà Potts và Madame, người quản lý trang phục, và tôi cũng là trợ lý chỉ đạo vũ đạo.”
Cặp đôi này đang đi lưu diễn khắp đất nước cùng với con trai sơ sinh và cả chú chó của họ!
Larger nói: “Chúng tôi thực sự biết rằng mình có thai cùng tuần với việc nhận được buổi thử vai cho chương trình. Chúng tôi đã cố gắng trong một thời gian dài, vì vậy đó là hai điều rất tốt cùng một lúc mà cả hai chúng tôi đều được nhận vào chương trình. Điều đó không thường xuyên xảy ra.”
Để quản lý tất cả, cần một chút phép thuật. Ông bà giúp đỡ và đi cùng gia đình.
Cô chia sẻ: “Chúng tôi đã cùng nhau ghép lại trong gia đình và cộng đồng của mình, điều đó thật tuyệt vời.”
Vở nhạc kịch ‘Người đẹp và Quái thú’ của Disney sẽ được trình diễn tại Học viện Âm nhạc từ ngày 11 đến 22 tháng 2.
Để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập EnsembleArtsPhilly.org.
Theo tin tức từ 6abc News.


































