Bà Shirley Raines, một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận, người đã cống hiến cuộc đời để chăm sóc những người trải qua cảnh vô gia cư, đã qua đời ở tuổi 58, tổ chức Beauty 2 The Streetz cho biết hôm thứ Tư.
Bà Raines được biết đến với cái tên “Ms. Shirley” đối với hơn 5 triệu người theo dõi trên TikTok và đối với những người thường xuyên xếp hàng để nhận thức ăn, chăm sóc sắc đẹp và vật dụng vệ sinh mà bà mang đến khu Skid Row ở Los Angeles cũng như các cộng đồng người vô gia cư khác ở California và Nevada.
Tổ chức Beauty 2 The Streetz đã viết trên mạng xã hội rằng cuộc đời của bà Raines đã tạo ra một “tác động không thể đo lường”.
“Thông qua sự vận động không mệt mỏi, lòng trắc ẩn sâu sắc và cam kết không ngừng nghỉ, bà đã sử dụng nền tảng truyền thông mạnh mẽ của mình để khuếch đại tiếng nói của những người gặp khó khăn, mang lại phẩm giá, nguồn lực và hy vọng cho một số nhóm dân cư ít được phục vụ nhất,” tổ chức cho biết.
Nguyên nhân cái chết của bà Raines chưa được tiết lộ, nhưng tổ chức cho biết sẽ chia sẻ thêm thông tin khi có sẵn. Theo tờ TMZ, em gái sinh đôi của bà, Sheila, cho biết ngôi sao mạng xã hội được tìm thấy trong tình trạng không phản ứng tại nhà riêng ở Nevada vào tối thứ Ba trong một cuộc kiểm tra phúc lợi. Sheila nói rằng chị gái bà khỏe mạnh và không dùng bất kỳ loại thuốc nào. Gia đình đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi nhưng không nghi ngờ có hành vi phạm tội.
Bà Raines có sáu người con. Một con trai của bà đã qua đời khi còn nhỏ – một trải nghiệm khiến bà trở thành một “người phụ nữ rất tan vỡ”, bà Raines nói vào năm 2021 khi bà được vinh danh là Anh hùng của năm của CNN. “Điều quan trọng là các bạn biết rằng những người tan vỡ vẫn rất hữu ích,” bà nói trong lễ trao giải CNN.
Nỗi đau sâu sắc đó đã thôi thúc bà bắt đầu giúp đỡ những người vô gia cư. “Tôi thà có con trai mình trở lại hơn bất cứ điều gì trên đời, nhưng tôi là một người mẹ không có con trai, và có rất nhiều người trên đường phố không có mẹ,” bà nói. “Và tôi cảm thấy đó là một sự trao đổi công bằng – tôi ở đây vì họ.”
Bà Raines bắt đầu làm việc với các cộng đồng người vô gia cư vào năm 2017. Theo tin từ Associated Press, bà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp trên mạng xã hội, ví dụ như khi bà trao bánh mì cho một hàng người đứng bên ngoài cửa xe, gọi họ là “King” (Vua) hoặc “Queen” (Nữ hoàng), hoặc khi bà tặng đôi giày của mình cho một em bé đi chân trần. Hành động của bà không chỉ mang lại vật chất mà còn là sự tôn trọng và hy vọng, những điều mà nhiều người vô gia cư rất cần.
































