Ngôi sao của chương trình “The Golden Bachelor”, Gerry Turner, đã cảnh báo vợ cũ Theresa Nist về việc cuốn hồi ký sắp ra mắt của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với Us Weekly, Turner tiết lộ cuốn sách “Golden Years” sẽ ra mắt vào đầu tháng 11 và sẽ kể chi tiết về mối quan hệ của ông với Nist. Ông nói rằng, mặc dù không lo lắng về việc chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng có thể không phải như vậy đối với Nist.
“Tôi không lo lắng; tôi nghĩ cô ấy nên lo lắng”, Turner nói. Cặp đôi đã ly thân vào tháng 4 năm 2024, ba tháng sau khi kết hôn. Turner cho biết ông sẽ đi sâu vào chi tiết về việc mình đã góp phần vào sự tan vỡ của cuộc hôn nhân như thế nào. “Tôi đã hơi ngây thơ; tôi là một người nghe tồi. Tôi đã không tìm hiểu đủ sâu, và điều đó xảy ra cho cả tôi và Theresa. Nếu tôi làm tốt hơn ở một số khía cạnh đó, có lẽ đã có một kết thúc khác”, ông nói.
Tuy nhiên, Turner nói rằng ông sẽ không thay đổi bất cứ điều gì về quá khứ của mình với Nist. “Trong bức tranh lớn, tôi vui vì mọi chuyện đã xảy ra như vậy, bởi vì nó đã đưa tôi đến nơi tôi đang đứng”, đề cập đến việc đính hôn của ông với Lana Sutton. Turner và Nist kết hôn vào tháng 1 năm 2024 trong một buổi lễ được truyền hình sau khi Turner cầu hôn trong đêm chung kết của chương trình hẹn hò thực tế của ABC. Turner đã nộp đơn ly hôn tại quê nhà Petersburg, Indiana, ba tháng sau đó, với lý do “những khác biệt không thể hòa giải”.
Trong tháng 12 năm 2024, Turner tiết lộ ông đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tủy xương vào tháng 3, điều này đã ảnh hưởng lớn đến quyết định ly hôn của ông với Nist. “Tôi nghĩ đã đến lúc, cũng bởi vì điều đó có lẽ sẽ làm sáng tỏ rất nhiều bí ẩn xung quanh những gì đã xảy ra vào tháng 2, tháng 3 và tháng 4”, Turner nói. Ông chia sẻ rằng căn bệnh ung thư của ông không có cách chữa trị.
Theo Fox News, trong tháng 7, Turner đã chia sẻ về mối quan hệ mới của mình với Sutton, và giải thích lý do tại sao ông quan trọng việc sống một cuộc sống trọn vẹn. Turner cho biết Sutton luôn làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.