Ngôi sao lừng danh của loạt phim truyền hình “Seinfeld”, Michael Richards, đã chính thức trở lại sân khấu hài kịch sau gần hai thập niên vắng bóng. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên 76 tuổi xuất hiện trước công chúng kể từ vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc vào năm 2006, vốn đã khiến sự nghiệp của ông lao đao.
Vào tối Thứ Tư vừa qua, Richards đã ra mắt tour diễn mới mang tên “Michael Richards: An Evening of Conversations, Questions and Answers” (Michael Richards: Một buổi tối trò chuyện, hỏi và đáp). Trong buổi diễn, ông đã thành thật chia sẻ về khoảnh khắc định mệnh đã thay đổi cuộc đời mình, cũng như lý do ông quyết định từ chối mọi công việc trong suốt 17 năm qua, theo tường thuật của Fox News.
Richards bộc bạch: “Tôi buộc phải nhìn lại quá khứ vì 19 năm trước, tôi đã ở một câu lạc bộ hài và tôi đã là một người rất, rất hư. Đêm đó, khi đang diễn, tôi bị gián đoạn, bị la ó, và tôi đã phản ứng sai cách. Mọi chuyện diễn biến rất tệ, và tôi đã nói những điều kinh khủng. Dù lúc đó tôi cố gắng biến nó thành một màn hài kịch, tin hay không, khi đóng vai một tên ngốc phân biệt chủng tộc, tôi đã tuôn ra tất cả những điều ngu ngốc đó.”
Sau sự cố tại Laugh Factory vào năm 2006, nơi ông bị quay phim la mắng những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào một nhóm người gây rối trong buổi biểu diễn, ngôi sao của “Seinfeld” đã chọn cách rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Ông quyết định tự cách ly trong 17 năm để “tách mình ra khỏi giới giải trí, khỏi công việc diễn xuất, khỏi việc luôn bị cuốn theo các nhân vật. Tôi muốn được là chính mình.”
Richards dành nhiều năm để suy ngẫm về tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ và chú ý đến những giấc mơ của mình. Mặc dù nhận được nhiều lời đề nghị quay lại diễn xuất, ông đã từ chối tất cả. “Có một điều gì đó muốn tôi ở một mình, trở thành một người ẩn dật,” ông nói. “Tôi đã dành nhiều thời gian mỗi sáng ở dãy núi Santa Monica. Tôi cần ánh nắng mặt trời, cần gắn bó với thiên nhiên. Tôi cảm thấy trật tự của tự nhiên đã giúp tôi thiết lập lại trật tự bên trong mình.”
Trong cuốn hồi ký “Entrances and Exits” ra mắt năm 2024, Richards giải thích ông đã tự “hủy bỏ” bản thân để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến khoảnh khắc giận dữ đó. “Tôi đã tìm thấy đức tin trên hành trình đó,” Richards chia sẻ với Fox News Digital. “Đức tin vào sự sáng tạo và sự kỳ diệu của hệ thống này – nó khá nhân từ khi cho phép chúng ta suy ngẫm về những sai lầm và tiến đến một nơi tốt đẹp hơn trong bản thân, để cải thiện. Tôi bị cuốn hút bởi trạng thái cải thiện đó. Chúng ta với tư cách là con người có thể học hỏi từ những sai lầm của mình.”
Trước khi xảy ra sự cố, Michael Richards nổi tiếng với vai diễn Cosmo Kramer lập dị trong “Seinfeld” (1989-1998), vai diễn đã mang về cho ông ba giải Emmy cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong loạt phim hài. Dù đã rời xa sân khấu hài độc thoại từ năm 2007, ông và Jerry Seinfeld vẫn duy trì tình bạn cho đến ngày nay.