Ngôi sao phim Hallmark Crystal Lowe được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 3

Nữ diễn viên Crystal Lowe, nổi tiếng với loạt phim Hallmark “Signed, Sealed, Delivered”, đã được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 3. Cô chia sẻ hành trình đối mặt với căn bệnh, từ lúc phát hiện khối u đến việc trải qua hóa trị, nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe…

crystal lowe

Crystal Lowe, nữ diễn viên nổi tiếng qua loạt phim “Signed, Sealed, Delivered” của Hallmark, vừa tiết lộ cô đã được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 3. Ngôi sao 44 tuổi chia sẻ trong một bài luận cá nhân cho tạp chí People về khoảnh khắc kinh hoàng khi nhận tin, cách căn bệnh đã “lột bỏ” cô cả về thể chất lẫn tinh thần, và cách cô tìm thấy sức mạnh để đối mặt với cuộc chiến cam go nhất trong đời.

“Giống như nhiều phụ nữ khác, tôi luôn có một mối quan hệ yêu-ghét với cơ thể mình,” Lowe viết. “Rất lâu trước khi sinh hai đứa con xinh đẹp, tôi từng là người mẫu bikini trên các tạp chí như Maxim, và đầu sự nghiệp diễn xuất, tôi đã dành nhiều năm đóng những vai mà ngoại hình là yếu tố quan trọng. Tôi cảm nhận được áp lực đó, liên tục kiểm tra cơ thể, điều chỉnh, tự hỏi liệu mình đã “đủ” chưa. Đó là một cuộc chiến thầm lặng, diễn ra hàng ngày.”

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô nhận vai Rita Haywith trong “Signed, Sealed, Delivered”. “Lần đầu tiên, tôi được nhìn nhận qua khả năng diễn xuất của mình. Nhưng, thành thật mà nói, đôi khi tôi vẫn nhìn vào gương. Tôi vẫn kiểm tra. Tôi vẫn nhìn. Chỉ là lần này, nó không còn là về sự bất an của tôi nữa. Đó là về điều quan trọng hơn nhiều: sức khỏe của tôi.”

Lowe cho biết cô phát hiện một khối u lớn ở vú phải vào tháng 2 năm 2025. Sau khi ban đầu bị bác sĩ xem nhẹ, khối u đã phát triển đáng kể trong vài tháng tiếp theo. “Khối u đo được 10 centimet,” cô nhớ lại. “Lần này, bác sĩ của tôi không còn thờ ơ nữa; tôi đã được đưa đi sinh thiết khẩn cấp. Sau một khoảng thời gian như vô tận, bác sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay tôi và nói, ‘Con gái, ta không thể chắc chắn, nhưng cảm giác này giống ung thư.’”

Cô ấy tiếp tục: “Tôi chỉ nhìn ông ấy, chớp mắt như thể chưa nghe rõ. ‘Tôi không bị ung thư,’ tôi nghĩ. ‘Điều đó thật điên rồ.’ Nhưng sâu thẳm bên trong, có điều gì đó thì thầm, ‘Nếu thì sao?’ Ba ngày sau, bác sĩ gia đình gọi cho tôi để báo rằng tôi bị Ung thư biểu mô ống xâm nhập (Invasive Ductal Carcinoma) ở một trong các ống dẫn. Tôi vẫn nhớ như in lúc cúp máy, cuộn tròn lại và khóc nức nở.”

Nữ diễn viên “Final Destination 3” cho biết cô có một tuần để chuẩn bị tinh thần cho vòng hóa trị đầu tiên. Cô hiện đang trải qua quá trình điều trị, bao gồm hóa trị, và mô tả hành trình này vừa khó khăn vừa mang lại sự khiêm tốn.

“Nếu tôi có một thông điệp gửi đến tất cả các bạn, có lẽ đó là điều này: Cuộc hành trình này thật đáng sợ, kỳ lạ và mang lại sự khiêm tốn,” cô viết. “Nó đã lột bỏ tôi theo những cách mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây, về thể chất, cảm xúc và tinh thần. Và thế nhưng… tôi hứa sẽ kiên trì. Biến chất độc thành thuốc. Phát triển. Đó là điều tôi đang học được mỗi ngày.”

“Nếu bạn cũng đang đi trên một con đường khó khăn, hãy biết rằng bạn không đơn độc,” cô nói thêm. “Chúng ta có thể không chọn được những gì xảy ra với mình, nhưng chúng ta có thể chọn cách đối mặt với nó. Và tôi đang đối mặt – với thanh kiếm giơ cao, trái tim rộng mở, và tiến từng bước một.”

Thông tin này được cập nhật theo tin từ Fox News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú