Sau trận đấu giữa Chicago Bears và Green Bay Packers vào cuối tuần, cuộc chiến khẩu chiến vẫn tiếp diễn. Huấn luyện viên trưởng Ben Johnson của Bears đã không ngần ngại bày tỏ sự khinh miệt đối với Packers sau chiến thắng lịch sử 31-27. Ông Johnson đã gào lên trong phòng thay đồ: “Chết tiệt Packers! Tôi ghét cay ghét đắng bọn họ!”
An toàn Xavier McKinney của Packers đã đáp trả, gọi Johnson là “kẻ thích gây sự” vì những lời lẽ này. “Anh ta là một kẻ thích gây sự,” McKinney nói. “Tôi không hiểu. Nhưng dù sao anh ta cũng là một huấn luyện viên giỏi.” Johnson thậm chí còn chia sẻ với chủ sở hữu đội bóng George McCaskey về cảm xúc của mình và cho biết ông chủ cũng đồng tình.
Huấn luyện viên 39 tuổi này đã bày tỏ sự không thích của mình đối với Packers kể từ khi ông nhậm chức huấn luyện viên trưởng của Bears vào tháng 1 năm 2025. Trong buổi họp báo, Johnson đã không ngần ngại chỉ trích huấn luyện viên trưởng của Packers, Matt LaFleur.
Theo Fox News, cuộc gặp gỡ giữa các huấn luyện viên sau ba trận đấu của mùa giải này rất ngắn gọn. Cử chỉ bắt tay của họ sau chiến thắng của Packers trong trận đấu đầu mùa giải chỉ kéo dài chưa đầy một giây. Sau chiến thắng của Bears, cái bắt tay đã kéo dài hơn một chút, cả hai huấn luyện viên đều vỗ tay vào nhau trước khi mỗi người đi một ngả.

































