Jennette McCurdy, cựu ngôi sao của Nickelodeon, đã chia sẻ về mối quan hệ tình cảm với người đàn ông hơn cô gấp đôi số tuổi vào năm cô 18 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn, McCurdy đã tiết lộ về những ‘dấu hiệu báo động’ mà cô đã bỏ qua trong mối quan hệ này. Cô đã viết cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên “Half His Age”, lấy cảm hứng từ kinh nghiệm cá nhân.
Theo McCurdy, vào thời điểm đó, cô cảm thấy hành động hẹn hò với người lớn tuổi là hợp lý, bởi vì cô tự cho rằng mình trưởng thành hơn so với tuổi thật. Trong buổi trò chuyện trên podcast “Call Her Daddy”, nữ diễn viên này nhớ lại đã tự thuyết phục bản thân rằng mình “đặc biệt” và có thể kết nối với những người lớn tuổi hơn.
McCurdy cho biết, người đàn ông đó đã sử dụng sự trưởng thành mà cô có để biện minh cho sự khác biệt về tuổi tác giữa hai người. Anh ta thường xuyên khen ngợi cô là “người chín chắn” và “thông minh”, một chiến thuật mà McCurdy giờ đây thừa nhận là một dấu hiệu cảnh báo.
Chủ nhà podcast, Alexandra Cooper, đã đồng tình với McCurdy rằng những lời khen ngợi về sự trưởng thành của một người đàn ông dành cho phụ nữ là một “dấu hiệu đỏ”. McCurdy cũng giải thích rằng, bạn trai cô đã ngụy trang sự mất cân bằng quyền lực bằng cách khiến cô cảm thấy như mình đang nắm quyền kiểm soát.
McCurdy hiện đang chuyển thể cuốn hồi ký năm 2022 của mình, “I’m Glad My Mom Died”, thành một bộ phim truyền hình, với Jennifer Aniston thủ vai mẹ của cô.
Theo tin từ Fox News.






























