Sau gần 60 năm vắng bóng, nhạc sĩ jazz Dave Eshelman sẽ trở lại Palo Alto cho một buổi biểu diễn miễn phí.
Nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và trưởng nhóm nhạc Dave Eshelman mang Jazz Garden Big Band của mình đến trình diễn tại một loạt các địa điểm ở Vùng Vịnh.
Năm 1968, Dave Eshelman quyết tâm đưa lý thuyết vào thực tế. Ông đã tập hợp một nhóm nhạc sĩ kỳ cựu để trình diễn nhạc big band jazz cho khán giả quê nhà ở Palo Alto. Đó là bước đột phá đầu tiên của ông vào lĩnh vực âm nhạc mà ông đã gắn bó trong gần sáu thập kỷ.
Tờ báo địa phương đã nhận thấy buổi biểu diễn này là một phần của làn sóng âm nhạc lớn hơn, viết rằng: “Nhạc jazz big band đang trở lại mạnh mẽ trên toàn quốc, đang tự phục hưng trên sân khấu địa phương nhờ Dave Eshelman và các đồng nghiệp âm nhạc tài năng của anh”.
Eshelman sẽ mở màn một loạt các buổi biểu diễn với Jazz Garden Big Band của mình bằng cách trở lại Palo Alto cho buổi hòa nhạc đầu tiên của ông ở đó sau 58 năm vào Thứ Sáu. Ban nhạc sẽ trình diễn một buổi hòa nhạc miễn phí tại Dinkelspiel Auditorium của Stanford lúc 7:30 tối.
Eshelman cho biết ông rất vui khi được nhìn lại những gì mình đã làm được ở độ tuổi đó. Theo tin từ tờ Mercury News.
































