Ngôi sao của “Orange Is the New Black” và “Poker Face”, Natasha Lyonne, đã chia sẻ rằng cô đã trải qua một đợt tái nghiện sau gần 20 năm giữ vững sự tỉnh táo. Nữ diễn viên 46 tuổi này đã đăng tải trên Twitter vào tối thứ Sáu (giờ Mỹ) rằng cô quyết định công khai việc tái nghiện của mình và hứa sẽ chia sẻ thêm chi tiết.
Trong một chia sẻ tiếp theo vào sáng thứ Bảy, Lyonne viết: “Quá trình phục hồi là một hành trình cả đời. Bất kỳ ai đang vật lộn ngoài kia, hãy nhớ rằng bạn không đơn độc.” Cô khuyến khích những người đối mặt với những bước lùi tương tự hãy “luôn thành thật”, bởi vì “chúng ta chỉ ốm yếu như những bí mật của mình” và không bao giờ biết được kinh nghiệm của chúng ta có thể giúp ích cho người khác như thế nào.
Lyonne không nêu rõ thời điểm cô tái nghiện hay với chất gì, nhưng cô đã trả lời nhiều người hâm mộ chia sẻ những lời động viên. Trước đây, Lyonne từng đối mặt với các vấn đề về lạm dụng chất gây nghiện, đỉnh điểm là vào năm 2005 khi cơn nghiện heroin khiến cô phải vào phòng chăm sóc đặc biệt vì viêm gan C, nhiễm trùng tim và xẹp phổi. Cô cuối cùng đã cai nghiện thành công với sự giúp đỡ của chương trình phục hồi chức năng được tòa án chỉ định vào năm 2006.
Trong một buổi phỏng vấn với Variety vào năm 2023, Lyonne từng chia sẻ cô “bẩm sinh đã có xu hướng tìm đến những chỗ dựa tự hủy hoại” và “cực kỳ yêu thích những thói quen xấu”. Khoảng thời gian đó, diễn viên hài John Mulaney cũng xác nhận Lyonne là một trong những người tham dự buổi can thiệp tập thể để giúp anh vượt qua đợt tái nghiện vào cuối năm 2020.
Bài viết được tổng hợp từ tin tức của New York Daily News.































