Balin Miller, một vận động viên leo núi 23 tuổi đến từ Alaska, đã tử vong sau một tai nạn leo núi tại Vườn Quốc gia Yosemite vào thứ Tư tuần này. Đây là trường hợp tử vong thứ ba tại công viên này trong mùa hè năm nay.
Theo lời người thân, Miller đã leo núi từ khi còn nhỏ và đây là niềm đam mê lớn nhất của anh. Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh chính phủ liên bang đang đóng cửa, ảnh hưởng đến hoạt động của các vườn quốc gia, mặc dù chúng vẫn mở cửa cho công chúng tham quan. El Capitan, một vách đá granite cao khoảng 915 mét, là điểm đến nổi tiếng thu hút các nhà leo núi chuyên nghiệp trên khắp thế giới.
Trước đó, vào đầu năm nay, một thanh niên 18 tuổi khác cũng đã tử nạn tại Yosemite khi đang leo tự do (free-soloing) trên một vách đá khác. Vào tháng Tám, một phụ nữ 29 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị một cành cây lớn rơi trúng đầu khi đang đi bộ đường dài.
Anh trai của Miller, Dylan Miller, cho biết Balin đang thực hiện kỹ thuật leo dây đơn (lead rope soloing) trên một tuyến đường dài 730 mét có tên Sea of Dreams. Anh tin rằng em trai mình có thể đã bị rơi khi đang thu hồi dây cáp cuối cùng. Balin Miller được biết đến là một nhà leo núi tài năng, từng lập thành tích leo một mình lên đỉnh Mount McKinley và chinh phục những tuyến đường khó khăn khác ở Patagonia và Dãy núi Rocky Canada.
Gia đình và bạn bè đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, ca ngợi Balin là một người trẻ đầy nghị lực, có tâm hồn đẹp và đã truyền cảm hứng cho nhiều người theo đuổi ước mơ của mình. Thông tin này được đăng tải bởi AP News.