Eric Dane, nam diễn viên 52 tuổi từng quen thuộc với khán giả qua các bộ phim nổi tiếng như “Grey’s Anatomy” và “Euphoria”, mới đây đã lần đầu tiên chia sẻ một cách chi tiết về cuộc chiến chống lại căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với Diane Sawyer của “Good Morning America”.
Ông Dane cho biết, “Mỗi sáng thức dậy, tôi lại ngay lập tức nhớ rằng điều này đang xảy ra. Đó không phải là giấc mơ.” Chỉ vài tháng sau khi công khai chẩn đoán ALS vào tháng Tư, nam diễn viên tiết lộ ông đã mất chức năng ở cánh tay phải và lo lắng về những gì sắp tới. “Tôi cảm thấy có lẽ chỉ còn vài tháng nữa thôi, tôi sẽ mất luôn chức năng của bàn tay trái,” Dane nói, đồng thời thêm rằng ông cũng lo lắng về việc mất khả năng đi lại.
ALS là một rối loạn thoái hóa thần kinh, khiến các tế bào thần kinh vận động trong não và tủy sống bị suy giảm, làm cơ bắp yếu dần và cuối cùng dẫn đến tê liệt, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển, nói chuyện và thậm chí là thở của người bệnh. Theo nguồn tin ABC News, triệu chứng của Eric Dane bắt đầu từ hơn một năm trước với cảm giác yếu ở bàn tay phải.
Ông chia sẻ một khoảnh khắc đầy xúc động khi đi thuyền cùng con gái 13 tuổi. Vốn là một vận động viên bơi lội giỏi, ông đã nhảy xuống biển nhưng nhận ra mình không đủ sức để bơi. Con gái ông đã phải kéo ông trở lại thuyền, khiến ông bật khóc vì đau lòng.
Dane có hai con gái tuổi teen với nữ diễn viên Rebecca Gayheart. Dù từng có giai đoạn ly thân, ông cho biết vợ cũ hiện là người ủng hộ lớn nhất của mình. Ông nói chuyện với cô ấy mỗi ngày và họ đã trở thành những người bạn tốt hơn, cha mẹ tốt hơn.
Nam diễn viên cũng bày tỏ sự giận dữ khi căn bệnh có thể cướp đi ông khỏi các con gái khi chúng còn rất trẻ, giống như cách cha ông đã qua đời khi ông còn nhỏ. Tiên lượng trung bình cho bệnh nhân ALS là 2-5 năm sau khi có triệu chứng đầu tiên, mặc dù có sự khác biệt ở mỗi người. Hiện chưa có cách chữa khỏi, nhưng một số phương pháp điều trị có thể giúp làm chậm quá trình bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Eric Dane bày tỏ mong muốn dành thời gian cho gia đình và tiếp tục làm công việc mình yêu thích chừng nào còn có thể. Ông khẳng định không nghĩ đây là dấu chấm hết cho câu chuyện của mình.