Ngôi sao của loạt phim ‘Full House’, Lori Loughlin, và chồng là nhà thiết kế thời trang Mossimo Giannulli, đang ‘đường ai nấy đi’ sau gần 28 năm chung sống. Thông tin này được xác nhận bởi đại diện của Loughlin, bà Elizabeth Much, với nhiều hãng thông tấn.
Tin tức đến chỉ vài tháng sau khi họ rao bán căn biệt thự rộng hơn 1.000 mét vuông tại Hidden Hills với giá 16,5 triệu đô la vào tháng 2. Trước đó, cặp đôi đã mua bất động sản này vào tháng 8 năm 2020 với giá 9,5 triệu đô la.
Loughlin và Giannulli có hai cô con gái, Olivia Jade và Isabella Rose Giannulli, cả hai đều vướng vào vụ bê bối gian lận trong tuyển sinh đại học gây chấn động dư luận. Trong vụ án ‘Operation Varsity Blues’, cặp đôi bị cáo buộc hối lộ 500.000 đô la để giúp con gái vào Đại học Nam California bằng cách giả mạo hồ sơ tuyển dụng vận động viên.
Loughlin đã phải ngồi tù hai tháng, còn Giannulli bị kết án 5 tháng. Kể từ khi ra tù vào tháng 12 năm 2020, Loughlin đã dần trở lại với sự nghiệp diễn xuất, tham gia vào một số dự án phim và chương trình truyền hình.
Loughlin và Giannulli nằm trong số những người nổi tiếng nhất bị buộc tội trong vụ bê bối này, phơi bày sự việc nhiều bậc phụ huynh giàu có tìm mọi cách để con cái họ vào được các trường đại học danh tiếng. Vào tháng 4 năm 2024, Loughlin đã có cuộc phỏng vấn quan trọng đầu tiên sau vụ bê bối, trong đó cô nói về sự tha thứ và hướng tới tương lai.
Trước khi tin tức ly thân được công bố, Loughlin đã được nhìn thấy dùng bữa tối với nam diễn viên James Tupper, một người bạn lâu năm, một ngày trước khi thông tin chính thức về việc chia tay Giannulli được công bố.
Theo tin từ KHOU, The Associated Press đã đóng góp vào bản tin này.