Nữ diễn viên Jodie Sweetin, ngôi sao quen thuộc từ series phim ‘Full House’ và ‘Fuller House’, đã công khai chia sẻ về trải nghiệm đáng xấu hổ đầu tiên khi cô mất kiểm soát do rượu ở tuổi 14. Sự việc này xảy ra tại đám cưới năm 1996 của người bạn diễn và đồng nghiệp thân thiết, Candace Cameron Bure.
Trong một tập podcast ‘The Skinny Confidential’, Sweetin, nay 43 tuổi, kể lại rằng đó là khoảnh khắc mà chứng nghiện của cô bắt đầu kiểm soát cuộc sống. Cô nhớ mình chỉ kịp đến chữ ‘M’ trong bài hát ‘YMCA’ và sau đó hoàn toàn không còn ký ức về phần còn lại của đêm đó. Sự việc này khiến cô cảm thấy kinh khủng và mẹ cô vô cùng thất vọng.
Sweetin cho biết, khi đó cô đang ngồi ở bàn tiệc và liên tục được rót thêm rượu vang đỏ. Dù sau đó cảm thấy kinh hoàng, cô lại tự nhủ ‘Thật vui’. Đến khoảng 15, 16 tuổi, cô nhận ra cách mình uống rượu và tiệc tùng khác hẳn bạn bè. Cô thường tìm kiếm những người có thể dùng ma túy cùng để không cảm thấy tồi tệ về hành vi của mình.
Sau khi ‘Full House’ kết thúc, Sweetin phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng danh tính và tìm đến các chất kích thích. Cô nhận thức được rằng mình đang đi trên con đường nguy hiểm, có thể dẫn đến tù tội, bệnh viện hoặc cái chết. Bước ngoặt lớn nhất đến khi cô mang thai lần đầu ở tuổi đôi mươi, giúp cô quyết tâm thay đổi cuộc sống và từ bỏ tiệc tùng.
Sweetin đã tìm lại sự tỉnh táo vào năm 2008, sau 15 năm lạm dụng ma túy và rượu. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xóa bỏ định kiến về sức khỏe tâm thần, chia sẻ rằng chính việc có thể cởi mở về các vấn đề này là một phần quan trọng trong hành trình cai nghiện của cô. Nữ diễn viên cũng cho biết, việc dùng thuốc và trị liệu là chìa khóa giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Theo Fox News, Sweetin xem quá trình cai nghiện là một công việc đang tiến triển, đòi hỏi sự tự nhìn nhận, thay đổi hành vi và bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ để giảm bớt cảm giác hổ thẹn và sợ hãi. Cô cũng học cách tự chăm sóc bản thân tốt hơn, bao gồm việc tìm đến trị liệu và chuyên gia tâm thần.































