Ngôi sao của ESPN, Paul Finebaum, đang đối mặt với những chỉ trích vì bị cho là một người Cộng hòa yếu kém, “ghét Tổng Thống Donald Trump”, trong bối cảnh lan rộng tin đồn rằng ông đang có kế hoạch tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ ở Alabama.
Finebaum, 70 tuổi, được biết đến là một bình luận viên bóng bầu dục nổi tiếng của giải SEC. Tuy nhiên, ông chưa chính thức tuyên bố tranh cử. Mặc dù vậy, Finebaum đã chia sẻ ông rất hứng thú với ý tưởng này và thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với OutKick rằng ông “liên tục nghĩ về nó”.
Một số người trong đảng Cộng hòa ở Alabama đã bắt đầu bày tỏ lo ngại về việc Finebaum có thể là một lựa chọn tồi cho vị trí Thượng nghị sĩ. Dale Jackson, một người dẫn chương trình radio nổi tiếng ở Alabama, cho biết mặc dù “Finebaum là một huyền thoại radio và là một nhân vật quen thuộc ở miền Nam… nhưng không ai biết ông ấy tin vào điều gì”.
Jackson nói thêm: “Ngay khi ông ấy bắt đầu nói về những gì ông ấy tin tưởng, nó sẽ bị mổ xẻ, và tôi không biết liệu ông ấy đã sẵn sàng cho điều đó hay chưa”.
Trong quá khứ, Finebaum đã có những phát ngôn gây tranh cãi về lập trường chính trị. Năm 2016, ông từng nói rằng “đất nước này không đàn áp người da đen”, sau đó đã xin lỗi trên ESPN. Năm 2017, ông nhận xét rằng Tổng Thống Donald Trump “cư xử như một đứa trẻ”.
Mặc dù vậy, Finebaum cho biết ông đã bỏ phiếu cho Tổng Thống Donald Trump vào năm 2024 và vụ ám sát Charlie Kirk là động lực khiến ông nghiêm túc xem xét việc tranh cử vào Thượng Viện.
Nếu Finebaum tham gia cuộc đua, ông sẽ thay thế Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville, một ngôi sao bóng bầu dục khác. Tuberville, người đã có những phát ngôn bảo thủ mạnh mẽ trong Thượng viện kể từ khi được bầu vào năm 2021, hiện đang tìm kiếm vị trí thống đốc Alabama vào năm 2026.
Theo tin từ Fox News, cuộc đua vào Thượng viện Alabama đã có sự tham gia của một số ứng cử viên, bao gồm cả Tổng chưởng lý bang Steve Marshall và Dân biểu Cộng hòa Alabama Barry Moore.

































