Ngôi sao ESPN, Stephen A. Smith, đã lên tiếng chỉ trích Thượng nghị sĩ Alex Padilla sau khi ông này gây rối buổi họp báo của Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem, dẫn đến việc ông bị cưỡng chế đưa ra ngoài và còng tay.
“Thượng nghị sĩ Alex Padilla, bà Kristi Noem có thể nói được không? Ông không thể chờ đến khi bà ấy nói xong để đặt câu hỏi sao?” Smith nói trên chương trình “The Stephen A. Smith Show”.
“Ông là một thượng nghị sĩ, phải không? Ông không thể chờ đợi? Ông đã mất kiểm soát vì quá khích, phải không? Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ lại không thể giữ bình tĩnh và để người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa trình bày xong trước khi đặt câu hỏi. Không thể làm được điều đó sao?”, Smith nói thêm.
DHS cũng tán thành những tuyên bố của Smith trên X sau khi đưa ra một tuyên bố giải quyết những chỉ trích của Thị trưởng Los Angeles Karen Bass về cách họ xử lý Padilla.
“Những gì @stephenasmith đã nói”, tài khoản này cho biết, kèm theo video của Smith.
DHS cũng tweet, “Thượng nghị sĩ Padilla đã chọn cách thể hiện chính trị thiếu tôn trọng và làm gián đoạn một cuộc họp báo trực tiếp mà không tự nhận mình là ai hoặc đeo huy hiệu an ninh Thượng viện khi ông ta lao về phía Bộ trưởng Noem. Ông Padilla đã được yêu cầu lùi lại nhiều lần nhưng không tuân thủ các mệnh lệnh lặp đi lặp lại của các sĩ quan.
“@SecretService nghĩ rằng ông ta là một kẻ tấn công và các sĩ quan đã hành động phù hợp. Bộ trưởng Noem đã gặp Thượng nghị sĩ Padilla sau đó và đã có một cuộc họp kéo dài 15 phút.”
Theo Fox News.