LOS ANGELES – Hơn một năm sau khi các đội công tác thành phố dọn dẹp bảy tấn rác thải từ một căn nhà ở Quận Fairfax, vốn được mệnh danh là “ngôi nhà rác rưởi” của khu phố, cư dân địa phương báo cáo tình trạng rác thải chất đống đã tái diễn.
Một người bạn của chủ nhà đã đưa ra một góc nhìn mới, cho rằng người đàn ông này là một nhà tái chế chứ không phải người tích trữ, và những vật liệu đó là nguồn thu nhập chính của ông.
Bà Tonya Lee Jaynes, bạn của chủ nhà 71 tuổi mà bà gọi là “Ray”, chia sẻ với FOX 11 News rằng: “Ông ấy không phải là người tích trữ – ông ấy là một nhà tái chế. Mọi túi đều được chất đầy một cách tỉ mỉ với đúng những gì người ta mong đợi, vì ông ấy có mối quan hệ với bốn nơi tái chế khác nhau. Ông ấy hiểu rõ công việc này như một khoa học.”
Bà Jaynes giải thích rằng những túi mà hàng xóm coi là rác thực chất chứa đầy vật liệu tái chế, là nguồn thu nhập mà ông Ray phụ thuộc vào. Bà cũng cho biết thêm rằng những cây cỏ dại trong khuôn viên nhà được giữ lại có chủ đích vì một loại bướm màu xám đặc biệt thường làm tổ ở đó, thể hiện tình yêu động vật của ông Ray.
Vào tháng 4 năm 2024, các đội công tác thành phố đã can thiệp và dọn dẹp bất động sản này do lo ngại về an toàn và vệ sinh. Tuy nhiên, bà Jaynes đặt câu hỏi liệu Hội Đồng Thành Phố có xem xét tuổi tác và kế sinh nhai của ông Ray trước khi hành động hay không.
Bà Jaynes còn đưa ra giả thuyết rằng các nhà phát triển đã cố gắng mua lại bất động sản này trong nhiều năm, và những khiếu nại gần đây có thể là một nỗ lực nhằm gây áp lực buộc ông Ray phải bán nhà hoặc chuyển đi. FOX 11 đã liên hệ với Nghị Sĩ Hội Đồng Thành Phố Los Angeles Katy Yaroslavsky và Thị Trưởng Karen Bass để xin bình luận về vụ việc này.
Tin tức từ FOX 11.