Ngôi nhà Isaiah 117, phục vụ Hạt Montgomery và Hạt Walker, đã mở cửa vào cuối tháng Giêng và cho đến nay đã tiếp nhận 34 trẻ em. Tổ chức phi lợi nhuận này ra đời với mục tiêu giảm thiểu sang chấn tâm lý cho các em nhỏ phải rời xa gia đình và đang chờ được nhận nuôi vào các gia đình chăm sóc thay thế.
Thông thường, khi trẻ bị Sở Bảo Vệ Trẻ Em (CPS) đưa ra khỏi nhà, các em sẽ được đưa đến văn phòng của sở này. Tuy nhiên, nhiều em trong số đó thường bẩn, thiếu quần áo vừa vặn, thậm chí không có giày dép và cần tắm rửa, trong khi nhân viên xã hội tại văn phòng không có đủ nguồn lực để đáp ứng.
Ngôi nhà Isaiah 117 cung cấp cho các em một mái ấm đầy đủ tiện nghi với quần áo sạch sẽ, giường ngủ, thức ăn, đồ dùng vệ sinh cá nhân và đồ chơi. Tại đây, các em có thể tự do lựa chọn các hoạt động như ngủ, đọc sách hoặc dành cả ngày để nấu ăn, nhằm giúp các em quên đi hoàn cảnh vừa trải qua.
Tổ chức cũng mong muốn giảm bớt gánh nặng cho nhân viên xã hội bằng cách cử người ở lại nhà cùng trẻ, chuẩn bị quần áo và các vật dụng cần thiết khác như đồ dùng học tập để các em có thể bắt đầu cuộc sống mới một cách thuận lợi nhất.
Theo số liệu tháng Tám từ Bộ Gia Đình và Dịch Vụ Bảo Vệ Texas, có 1.568 trẻ em trong diện chăm sóc thay thế tại Vùng 6, bao gồm Hạt Montgomery. Riêng Hạt Montgomery có 179 trẻ em trong diện này vào tháng Tám, với 800 trường hợp lạm dụng trẻ em được xác nhận trong năm 2024.
Kể từ khi mở cửa, 34 trẻ em đã trải qua sự chăm sóc của Ngôi nhà Isaiah 117 tại Hạt Montgomery và Walker. Hiện tại, có 97 tình nguyện viên đang hoạt động tại ngôi nhà này.
Tổ chức Isaiah 117 House ban đầu được thành lập tại Tennessee bởi bà Rhonda Paulson, người đã trải qua khóa đào tạo làm cha mẹ nuôi và nhận thấy sự thiếu thốn trong việc chăm sóc trẻ em chờ được phân bổ.
Hiện nay, bên cạnh 35 ngôi nhà Isaiah 117 đã hoạt động trên khắp Hoa Kỳ, tổ chức đang lên kế hoạch mở thêm các địa điểm mới tại Hạt Brazoria và tìm kiếm địa điểm xây dựng tại Hạt Fort Bend.
Thông tin từ Community Impact Newspaper.