Ngoại trưởng Colombia, bà Rosa Villavicencio, đã tuyên bố “từ bỏ” visa Hoa Kỳ để phản đối quyết định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thu hồi visa của Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia về các vấn đề như chính sách ma túy, cuộc chiến tại Gaza và việc Hoa Kỳ tăng cường lực lượng hải quân ở Venezuela láng giềng.
Bộ Ngoại giao Colombia cho biết họ không quan tâm đến các loại visa ngoại giao có thể “hạn chế ý kiến” hoặc làm tổn hại đến “chủ quyền” của đất nước. Sau đó, Bộ trưởng Tài chính Colombia Germán Ávila cũng bày tỏ sự đoàn kết với Tổng thống Petro và tuyên bố sẽ ngừng sử dụng visa của mình vì “sự xâm phạm” mà ông phải chịu từ Hoa Kỳ.
Visa của Tổng thống Petro bị thu hồi vào ngày thứ Sáu sau khi ông tham gia một cuộc biểu tình ở New York phản đối cuộc chiến ở Gaza, nơi ông kêu gọi thành lập một quân đội quốc tế để giải phóng Bờ Tây và Dải Gaza. Ông cũng đã kêu gọi binh sĩ Hoa Kỳ “không tuân lệnh” Tổng thống Donald Trump và “không chĩa súng vào nhân loại”.
Về phần mình, Tổng thống Petro cho biết ông “không quan tâm” đến hình phạt này vì ông còn là công dân Ý và có thể du lịch đến Hoa Kỳ mà không cần visa. Việc thu hồi visa của ông Petro đánh dấu một bước xuống cấp trong mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo cánh tả này và chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn đã đặt Colombia vào danh sách các quốc gia không thực hiện cam kết quốc tế trong việc kiềm chế buôn bán ma túy.
Các chuyên gia nhận định rằng động thái từ bỏ visa của Ngoại trưởng Colombia làm tăng thêm trở ngại trong mối quan hệ song phương và phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Petro nhằm tách mình khỏi chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt khi Colombia chuẩn bị cho các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống vào năm tới. Một số luật sư di trú tại Miami cũng cho biết việc tự nguyện từ bỏ một visa không định cư là rất hiếm và thường mang tính biểu tượng nhằm thể hiện sự đoàn kết hoặc thu hút sự chú ý của truyền thông.