Ít nhất 57 người đã thiệt mạng và 70 người khác mất tích sau một vụ tấn công nghi do phiến quân gây ra tại hai ngôi làng ở đông bắc Nigeria. Vụ việc này đánh dấu một trong những sự kiện đẫm máu nhất trong khu vực đầy xung đột này trong năm nay. Theo thông tin từ hãng tin AP, vụ tấn công xảy ra vào thứ Năm tuần trước.
Abdulrahman Ibrahim, một người sống sót sau vụ tấn công, cho biết nhóm phiến quân Boko Haram đã tập trung hơn 100 cư dân từ các làng Mallam Karamti và Kwatandashi, sau đó lùa họ vào rừng. Thi thể của 57 nạn nhân đã được tìm thấy vào thứ Bảy. Các nạn nhân được cho là đã bị cáo buộc làm gián điệp cho một nhóm đối thủ.
Tình hình an ninh ở Borno, Nigeria đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đầu tuần này, phiến quân ISWAP đã tấn công một tiểu đoàn quân đội, cướp vũ khí và gây ra nhiều thương vong. Liên Hợp Quốc cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân quỹ viện trợ nhân đạo trầm trọng tại khu vực này.
Bạo lực leo thang đã khiến nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Từ năm 2009, cuộc nổi dậy của Boko Haram đã gây ra một thảm họa nhân đạo ở Nigeria, Cameroon, Niger và Chad, khiến hơn 35.000 người thiệt mạng và 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Theo nguồn tin từ Associated Press.