Nghị viện và văn phòng tổng thống tại thủ đô Nairobi của Kenya đã được phong tỏa vào thứ Tư, trước các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào ngày kỷ niệm một năm các cuộc biểu tình chống thuế, vụ việc đã khiến 60 người thiệt mạng và 20 người vẫn còn mất tích.
Có sự hiện diện dày đặc của lực lượng cảnh sát và các tuyến đường dẫn đến Nghị viện đã bị phong tỏa bằng dây thép gai, tương tự như văn phòng tại dinh tổng thống của Tổng thống William Ruto.
Trong các cuộc biểu tình năm ngoái, những người biểu tình đã tràn vào Nghị viện, đốt cháy một phần tòa nhà khi các nhà lập pháp phải tháo chạy. Thi thể nằm trên đường phố, và các nhân viên y tế cùng các tổ chức giám sát cho biết cảnh sát đã nổ súng. Quân đội đã được triển khai.
Giới trẻ Kenya vẫn không hài lòng với chính quyền hiện tại do tham nhũng, chi phí sinh hoạt tăng cao và sự tàn bạo của cảnh sát, cùng với vụ việc gần đây một blogger tử vong trong quá trình bị tạm giam đã làm gia tăng sự phẫn nộ của công chúng. Vụ nổ súng ở cự ly gần vào một dân thường trong các cuộc biểu tình gần đây càng làm công chúng thêm tức giận.
Giới trẻ Kenya đã sử dụng mạng xã hội để lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình tưởng nhớ những người đã thiệt mạng năm ngoái. Người phát ngôn của chính phủ, Isaac Mwaura, vào thứ Hai cho biết sẽ không có cuộc biểu tình nào, và thứ Tư là một “ngày làm việc bình thường”.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp ở Nairobi vào thứ Tư vẫn đóng cửa và cảnh sát hạn chế việc di chuyển của các phương tiện vào khu vực trung tâm thành phố. Hàng trăm người Kenya đã có mặt trên đường phố từ sáng sớm, hô vang các khẩu hiệu chống chính phủ trong khi cảnh sát đã bắn hơi cay vào một số đám đông.
Wangechi Kahuria, giám đốc điều hành của Đơn vị Y tế Pháp y Độc lập, một tổ chức phi chính phủ đã theo dõi các vụ giết người trong các cuộc biểu tình, cho biết người dân Kenya nên được “cho phép để tang và trở về nhà”.
Thanh tra trưởng Cảnh sát Douglas Kanja hôm thứ Ba cho biết sẽ không ai không có phận sự được phép vào các khu vực được bảo vệ như Nghị viện và dinh tổng thống.
Truyền thông địa phương vào thứ Tư đã công bố tên và hình ảnh của một số người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình năm ngoái. Tiêu đề trên một tờ báo lớn, The Standard, viết “A luta Continua,” có nghĩa là “Cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục” trong tiếng Bồ Đào Nha và từng là khẩu hiệu của quân nổi dậy trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Mozambique khỏi ách cai trị của thực dân.
Nhà phân tích chính trị Herman Manyora đã gọi những người biểu tình là “những người hùng” đã trả giá bằng mạng sống và nên được ghi nhớ.
“Chính quyền nên hợp tác với những người biểu tình để đảm bảo một buổi tưởng niệm tốt đẹp,” ông nói.
Tuy nhiên, ông Manyora cảnh báo rằng những người biểu tình vẫn không hài lòng với chính quyền vì “chính phủ đã cứng rắn và làm củng cố quyết tâm chiến đấu của giới trẻ”.
Trong các cuộc biểu tình năm ngoái, Tổng thống Ruto đã giải tán nội các bị cáo buộc thiếu năng lực và tham nhũng nhưng vẫn giữ lại hầu hết các bộ trưởng cũ của mình trong nội các mới bất chấp những lo ngại.
Một dự luật tài chính đề xuất mức thuế cao đã được Nghị viện thông qua đã bị rút lại, nhưng sau đó vào cuối năm, nhiều loại thuế hơn đã được đưa vào thông qua các sửa đổi lập pháp.
Tổng thống Ruto đã bổ nhiệm các thành viên đảng đối lập vào nội các năm ngoái và vào tháng Ba, ông đã ký một thỏa thuận chính trị với đối thủ tranh cử của mình, lãnh đạo đối lập Raila Odinga. Theo tin từ Associated Press.