Những câu hỏi mới đang được đặt ra về việc ông Richard “Dick” Eastland, chủ trại Camp Mystic ở Texas, có nắm bắt được cảnh báo lũ quét khẩn cấp hay không, trong bối cảnh nỗ lực làm rõ nguyên nhân dẫn đến trận lũ quét gây chết người tại đây.
Theo báo cáo của Associated Press trích dẫn lời ông Jeff Carr, người phát ngôn của gia đình và trại, ông Eastland được cho là đã bắt đầu có hành động sau khi có hơn hai inch mưa rơi xuống sông Guadalupe. Ông Carr cho biết ông Eastland có một “trạm thời tiết tại nhà” và đã theo dõi lượng mưa vào ngày 4 tháng 7. Tuy nhiên, ông Carr đã thừa nhận với Associated Press rằng không ai trong gia đình hay nhân viên trại có thể xác nhận liệu ông Eastland có nhận được cảnh báo vào lúc 1:14 sáng ngày 4 tháng 7 hay không, khiến cho diễn biến sự việc trở nên mờ mịt.
Trước đó, The Washington Post đưa tin, cũng trích dẫn ông Carr, rằng chủ trại đã chờ đến 2:30 sáng mới bắt đầu sơ tán các trại viên, tức là hơn một giờ sau khi cảnh báo đầu tiên được đưa ra. Điều này đã làm dấy lên những chỉ trích về quy trình sơ tán của trại. Tuy nhiên, ông Carr đã phản bác những lo ngại này, đổ lỗi cho sự cố về truyền thông và tình trạng chập chờn của dịch vụ điện thoại di động tại trại.
Trận lũ quét tại Camp Mystic đã cướp đi sinh mạng của 27 trại viên và nhân viên cứu hộ. Ít nhất 132 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt ở miền trung Texas và nhiều người khác vẫn còn mất tích tại khu vực Kerrville.
Thông tin này được Fox News ghi nhận và đăng tải vào ngày 17 tháng 7 năm 2025.