Christian Menefee, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt vào tối thứ Bảy, đã tuyên thệ nhậm chức tại Hạ Viện vào thứ Hai để đảm nhận vị trí mà Nghị sĩ Sylvester Turner để lại sau khi qua đời vào năm ngoái. Ông Menefee đã lên chuyến bay lúc 8 giờ sáng và đến Washington, D.C. để tham dự lễ tuyên thệ dự kiến diễn ra vào khoảng 5:30 chiều giờ Trung ương Hoa Kỳ.
Ông Menefee đã đánh bại cựu nghị viên thành phố Amanda Edwards trong cuộc bầu cử đặc biệt để hoàn thành nhiệm kỳ còn lại của ông Turner, vốn sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông tại khu vực bầu cử lịch sử của Houston sẽ rất ngắn ngủi trước khi ông phải bảo vệ ghế của mình. Ngày bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử sơ bộ sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 2, chỉ hai tuần nữa. Ông Menefee sẽ tái đấu với bà Edwards, cùng với Gretchen Brown và nghị sĩ lâu năm Al Green, người có khu vực bầu cử số 9 đã được phân chia lại để bao gồm phần lớn khu vực bầu cử số 18.
Sự thay đổi nhanh chóng này đòi hỏi ông Menefee phải cân bằng thời gian giữa việc có mặt tại Washington cho các cuộc bỏ phiếu của Quốc Hội và ở Houston để vận động tranh cử. Văn phòng của ông thừa nhận thách thức này nhưng khẳng định ông đã chuẩn bị cho lịch trình bận rộn, bằng chứng là việc ông thức dậy lúc 4:30 sáng mỗi ngày để tập thể dục trước khi bắt đầu công việc.
Trong buổi lễ tuyên thệ, ông Menefee đã sử dụng cuốn Kinh Thánh thời thơ ấu của mình, do mẹ ông tặng. Theo tin từ KHOU 11, ông Menefee phải đối mặt với một cuộc đua sít sao trong thời gian tới.

































