Tối Thứ Ba, 27 tháng Giêng, năm 2026, tại Minneapolis, một người đàn ông đã phun một chất lạ không rõ nguồn gốc vào Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Ilhan Omar trước khi bị khống chế ngay tại một buổi họp dân biểu do bà chủ trì. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về việc thực thi luật nhập cư liên bang tại khu vực này, sau hai vụ cảnh sát liên bang bắn chết một y tá và một bà mẹ ba con trong tháng này.
Theo nhân chứng và các đoạn video ghi lại, người đàn ông đã dùng xi-lanh phun chất lỏng vào Dân Biểu Omar. Ngay lập tức, nhiều người trong đám đông đã lao vào khống chế và trói chặt hai tay của đối tượng. Một số người có mặt cho biết có mùi giống giấm sau khi chất lỏng bị phun ra.
Cảnh sát Minneapolis xác nhận đã bắt giữ nghi phạm, được xác định là Anthony Kazmierczak, 55 tuổi, với cáo buộc hành hung cấp độ ba. Các nhà khoa học pháp y đã có mặt tại hiện trường để điều tra.
Mặc dù bị tấn công, Dân Biểu Omar vẫn tiếp tục buổi họp trong khoảng 25 phút sau đó, khẳng định bà sẽ không bị đe dọa. Bà sau đó đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng mình ổn và sẽ không để những kẻ bắt nạt ngăn cản công việc của mình.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump thường xuyên chỉ trích Dân Biểu Omar. Trước đó cùng ngày, ông đã phát biểu tại Iowa, chỉ trích bà và cho rằng chính quyền của ông sẽ chỉ chào đón những người nhập cư “thể hiện tình yêu với đất nước chúng ta”.
Các nhà lập pháp khác, bao gồm Thống Đốc Minnesota Tim Walz và Dân Biểu Nancy Mace, đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, nhấn mạnh rằng bạo lực chính trị và ngôn từ kích động cần phải chấm dứt. Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cũng bày tỏ sự kinh hoàng và khẳng định thành phố sẽ không dung thứ cho hành vi này.
Theo tin từ The Associated Press, đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ đe dọa và tấn công nhắm vào các quan chức dân cử tại Hoa Kỳ ngày càng gia tăng.


































