Vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2025, một vụ tấn công bằng dao và lựu đạn kinh hoàng đã xảy ra tại một nhà ga tàu điện ngầm ở Đài Bắc, Đài Loan, khiến ba người thiệt mạng và 11 người bị thương. Nghi phạm, được xác định là Chang Wen, 27 tuổi, đã bịt mặt tấn công người qua đường một cách ngẫu nhiên trước khi tự sát.
Theo cảnh sát, Chang Wen đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc tấn công trong hơn một năm. Các nhà chức trách cho biết Chang đã mua lựu đạn khói, bình gas, mặt nạ phòng độc và các dụng cụ khác từ tháng 4 năm 2024. Cảnh sát trưởng Đài Bắc, ông Li Hsi-Ho, đã mô tả Chang là một kẻ “cực kỳ xảo quyệt” trong một cuộc họp báo.
Vụ việc gây chấn động Đài Loan, nơi tội phạm bạo lực hiếm khi xảy ra, khiến chính quyền phải tăng cường an ninh tại các địa điểm đông người và các sự kiện lớn. Các nạn nhân bị thương hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo tin từ ABC News, cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ của nghi phạm.









































