Một nghệ sĩ gốc Brazil, Guilherme Lemes Cardoso E Silva, thường được biết đến với nghệ danh Gui, đã bị các đặc vụ ICE (Sở Di Trú và Nhập tịch Hoa Kỳ) bắt giữ tại đảo San Juan, Washington vào thứ Sáu vừa qua. Vụ việc xảy ra khi ông đang trên đường đi đón con gái.
Theo lời kể của vợ ông, bà Rachel Leidig, các đặc vụ ICE đã từ chối xuất trình lệnh khám xét. Bà Leidig cho biết chồng mình đã bị giữ, còng tay và điện thoại bị tịch thu ngay cả khi ông đang ghi lại sự việc.
Gui, một nghệ sĩ sinh sống tại Sausalito, nổi tiếng với các tác phẩm tranh tường khắp Vùng Vịnh và trên cả nước. Bà Leidig, đang mang thai 7 tháng và dự sinh em bé vào tháng 10, đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ cho chồng. Bà nhấn mạnh rằng Gui không có tiền án hay lệnh bắt giữ nào, và hiện đang trong quá trình xin thẻ xanh cũng như gia hạn giấy phép làm việc.
Gui chia sẻ trên điện thoại rằng ông bị cùm chân tay và yêu cầu cho xem các hình xăm để kiểm tra liên quan đến băng đảng, dù ông khẳng định chưa từng dính líu đến bất kỳ băng nhóm nào. Ông bày tỏ mong muốn sớm được tại ngoại để chăm sóc gia đình.
Một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe đã huy động được hơn 45.000 đô la để chi trả chi phí pháp lý cho Gui. Bà Leidig bày tỏ sự bức xúc trước việc các vụ bắt giữ như thế này đang làm tan vỡ nhiều gia đình. Theo tin từ NBC Bay Area, Gui hiện đang bị giam giữ tại Tacoma, Washington và sẽ có phiên điều trần vào cuối tháng.