WASHINGTON – Andry Hernández Romero, một nghệ sĩ trang điểm đến từ Venezuela, người từng bị chính quyền Tổng Thống Donald Trump trục xuất đến El Salvador và giam giữ tại một nhà tù lớn khét tiếng, đã nằm trong số hàng chục di dân được trao trả về Venezuela vào thứ Sáu vừa qua. Đây là một phần của thỏa thuận trao đổi ba quốc gia, theo thông tin từ một dân biểu California.
Dân biểu Robert Garcia đã đăng tải trên mạng xã hội vào tối thứ Sáu: “Chúng tôi đã liên lạc với đội ngũ pháp lý của Andry Hernández Romero và họ xác nhận anh ấy đã ra khỏi nhà tù CECOT và trở về Venezuela. Chúng tôi rất biết ơn vì anh ấy còn sống và đang làm việc với cả Bộ Ngoại Giao cùng với đội ngũ của anh ấy.”
Romero, một người đàn ông đồng tính, đã rời Venezuela vào mùa hè năm ngoái và tìm cách tị nạn tại Hoa Kỳ. Anh đã sử dụng ứng dụng điện thoại của Cơ Quan Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ để sắp xếp một cuộc hẹn tại cửa khẩu biên giới Hoa Kỳ ở San Diego.
Tại đó, anh đã bị hỏi về những hình xăm trên người. Các nhà chức trách nhập cư Hoa Kỳ thường sử dụng một loạt “dấu hiệu nhận diện băng đảng” để giúp họ nhận ra các thành viên của băng nhóm Tren de Aragua của Venezuela. Romero, ở độ tuổi ngoài 20, có hình vương miện xăm trên mỗi cổ tay. Một bên cạnh chữ “Mẹ,” và bên còn lại cạnh chữ “Cha.” Theo luật sư của anh, những hình vương miện này còn thể hiện sự tôn kính đối với lễ hội “Ba Vua” vào dịp Giáng Sinh ở quê hương anh, cũng như liên quan đến công việc của anh trong các cuộc thi sắc đẹp, nơi vương miện là vật tượng trưng phổ biến.
Mặc dù Romero khẳng định mình không có bất kỳ mối liên hệ nào với Tren de Aragua, anh vẫn bị Sở Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ bắt giữ và chuyển đến một trung tâm giam giữ ở California. Cuối cùng, anh bị đưa đến nhà tù khổng lồ ở El Salvador, được gọi là Trung Tâm Giam Giữ Khủng Bố (CECOT), trong bối cảnh chiến dịch trấn áp nhập cư của Tổng Thống Donald Trump.
Tin từ Associated Press và ABC News ngày 18 tháng 7 năm 2025.