Brigitte Bardot, biểu tượng điện ảnh Pháp thập niên 1960, đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nghệ sĩ. Từ một ngôi sao điện ảnh, ca sĩ đến nhà hoạt động vì quyền động vật, Bardot đã để lại dấu ấn sâu sắc trong văn hóa đại chúng.
Tên tuổi của Bardot, với vẻ đẹp cổ điển và sự quyến rũ, đã được nhiều nhạc sĩ sử dụng làm biểu tượng cho sự khao khát và vẻ đẹp. Trong ca khúc “I Shall Be Free” năm 1963, Bob Dylan nhắc đến Bardot như một biểu tượng của sự phát triển. Các nghệ sĩ khác như Caetano Veloso trong “Alegria, Alegria” (1967) hay Elton John trong “I Think I’m Going to Kill Myself” (1972) cũng sử dụng hình ảnh Bardot trong các sáng tác của mình.
Trong bài “Bonnie and Clyde”, Serge Gainsbourg và Bardot đã song ca cùng nhau. The Pretenders với “Message of Love” (1981) và Billy Joel với “We Didn’t Start the Fire” (1989) cũng nhắc đến tên tuổi của nữ minh tinh. Gần đây hơn, Olivia Rodrigo và Chappell Roan cũng đưa hình ảnh Bardot vào các ca khúc “Lacy” (2023) và “Red Wine Supernova” (2023). Dù đối diện với những tranh cãi, di sản của Bardot vẫn sống mãi trong âm nhạc.
Theo tin từ Mercury News.




































