Nghệ sĩ Peter Paone, một tên tuổi lớn trong làng hội họa, đang trải qua một giai đoạn ‘tái sinh’ sự nghiệp khi ở tuổi 89. Ông Paone hiện có hai triển lãm tranh đang được trưng bày, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau một thời gian dài vắng bóng.
Trong xưởng vẽ đã gắn bó gần 50 năm, nghệ sĩ Paone chia sẻ về niềm đam mê với nghệ thuật và cuộc sống. Ông tập trung vào việc thể hiện ‘thân phận con người’ trong các tác phẩm của mình. Triển lãm ‘Snowpeople’ đang diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Woodmere đến ngày 15/2/2026. Song song đó, triển lãm ‘Not So Still Life’ tại Bảo tàng Nghệ thuật Michener kéo dài đến ngày 15/3/2026.
Nghệ sĩ Paone từng theo đuổi ba sự nghiệp cùng lúc, bao gồm hội họa, in ấn và giảng dạy. Ông tự nhận mình là một ‘người theo trường phái hiện đại’. Hiện nay, ở tuổi xế chiều, ông vẫn miệt mài sáng tạo, tự mình pha chế màu vẽ, và hy vọng những tác phẩm của ông sẽ tiếp tục khơi gợi cảm xúc nơi người xem. (Theo nguồn tin 6abc News)




























