Nghệ sĩ nhạc đồng quê Amy Grant nhắc đến ‘6/1’ trong ca khúc mới

Amy Grant, một nghệ sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng, phát hành ca khúc mới đề cập đến sự chia rẽ ở Mỹ. Bài hát gợi nhớ đến cuộc bạo loạn ngày 6/1 và tinh thần của thập niên 60, khuyến khích mọi người lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau.

amy grant stage

Nghệ sĩ nhạc đồng quê gạo cội Amy Grant vừa tung ra một ca khúc mới, trong đó cô phản ánh về sự chia rẽ trong xã hội Mỹ. Bài hát có vẻ như nhắc đến cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 và những lý tưởng của thập niên 1960.

Ca khúc mang tên “The 6th of January (Yasgur’s Farm)” là một bản nhạc folk nói về sự hàn gắn và kết nối trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, với câu hỏi: “Phải chăng tất cả chúng ta đã lạc lối?” Theo một thông cáo báo chí, “Yasgur’s Farm” là tên gọi khu đất ở New York, nơi diễn ra lễ hội âm nhạc Woodstock vào tháng 8 năm 1969.

Bài hát mở đầu bằng sự hoài niệm về tinh thần hy vọng của cuối thập niên 1960, nhắc đến Marvin Gaye, Mục sư Martin Luther King Jr., ca khúc “Imagine” của John Lennon và Woodstock. Sau đó, nó gợi ý rằng các sự kiện của “ngày 6 tháng 1” đã đánh dấu một sự đứt gãy mang tính biểu tượng với những lý tưởng của văn hóa phản kháng thập niên ’60.

Trong một thế giới đầy rẫy sự chia rẽ và ồn ào, bài hát mời gọi thính giả “nhìn thế giới qua lăng kính của người khác, và nhận ra sức mạnh tìm thấy trong sự thấu hiểu tập thể”. Bài hát này sẽ nằm trong album gồm các ca khúc gốc sắp tới của Grant, dự kiến phát hành vào cuối năm nay.

Amy Grant, một tên tuổi lớn trong làng nhạc Cơ đốc giáo, đã giành được nhiều giải Grammy và được vinh danh tại Trung tâm Kennedy năm 2022. Bà giải thích rằng bài hát nhằm khuyến khích mọi người lắng nghe các quan điểm đối lập để tìm ra giải pháp. Theo lời của Grant, chúng ta nên nhìn nhận thế giới như một “chúng ta” thay vì “tôi” và “họ”.

Theo tin từ Fox News.


follow nhận tin mới

tin mới