Nghệ sĩ Houston David Adickes qua đời ở tuổi 98, để lại di sản khổng lồ

d39fbc2e 6d90 4c17 bd92

Nghệ sĩ nổi tiếng của Houston, David Adickes, người đã tạo ra những tượng đài khổng lồ được hàng triệu người ngưỡng mộ dọc theo xa lộ I-45 và đường Highway 288, đã từ trần ở tuổi 98.

Ông Adickes được biết đến nhiều nhất với bức tượng Sam Houston cao 67 feet tại quê hương Huntsville của ông. Tác phẩm điêu khắc đồ sộ này đã trở thành biểu tượng lâu dài và niềm tự hào của cộng đồng, theo lời chia sẻ của thành phố Huntsville trên Facebook.

Một bức tượng khác của người bạn Houston, Stephen F. Austin, cao 76 feet, cũng đã bị hư hại bởi cơn bão Beryl nhưng dự kiến sẽ sớm được sửa chữa, theo giới chức quận Brazoria. Cùng với đó là các bức tượng bán thân khổng lồ của Tổng thống George Washington và Tổng thống Abraham Lincoln, được gọi là “Mount Rush Hour”, đặt tại Công viên Statesmanship Hoa Kỳ (American Statesmanship Park) gần trung tâm thành phố Houston.

Ông Alton DuLaney, giám đốc phụ trách các vấn đề văn hóa của thành phố Houston, nhận định: “David Adickes đã làm cho Houston trở nên vĩ đại hơn – cả về nghĩa đen lẫn văn hóa. Tác phẩm của ông không chỉ là những công trình đồ sộ, mà còn có tính kết nối. Khi nhìn thấy chúng bên đường cao tốc hay trong sân bay, bạn cảm thấy như được neo lại với một địa điểm, một câu chuyện và một quy mô nhất định. Di sản của ông đã được khắc sâu vào bản sắc của thành phố.”

Ngoài ra, các tác phẩm của Adickes còn bao gồm tượng Tổng thống John F. Kennedy gần Sân bay Bush Intercontinental, tượng Tổng thống George H.W. Bush mang tên “Winds of Change”, và biểu tượng “We Heart Houston”. Ông cũng từng điêu khắc các bức tượng của ban nhạc The Beatles và nhiều tác phẩm khác, trong đó có bức tượng khổng lồ đầu tiên của ông, “Virtuoso”, hoàn thành năm 1983.

Được biết, tin về sự ra đi của nghệ sĩ tài hoa này đã được các cơ quan như Houston Airports chia sẻ và bày tỏ sự thương tiếc.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú