Tại thành phố Baltimore, Maryland, một người đi xe đạp đã biến sở thích nhặt nhạnh nắp bánh xe bị rơi thành một hình thức nghệ thuật độc đáo. Barnaby Wickham, một người đam mê xe đạp, đã thu thập hơn 700 nắp bánh xe bị mất trong những chuyến đi của mình.
Ý tưởng này bắt nguồn từ tình yêu của ông với việc đạp xe và niềm vui khi tái chế những thứ bỏ đi thành những tác phẩm nghệ thuật. Wickham đã tạo ra nhiều tác phẩm ấn tượng như vòng hoa Giáng sinh, một con cá khổng lồ và một đầu Snoopy lớn. Ông sử dụng khung kim loại và dây buộc để kết nối các nắp bánh xe.
Vợ của Wickham, bà Kate, cũng hỗ trợ ông trong quá trình sáng tạo. Wickham chia sẻ rằng, việc này không chỉ là một sở thích cá nhân mà còn tạo ra những cuộc trò chuyện thú vị với cộng đồng. Nhiều người dân địa phương đã thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ ông trong việc tìm kiếm những chiếc nắp bánh xe bị rơi.
Theo ABC News, những tác phẩm độc đáo của Wickham đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tại Baltimore, một thành phố vốn nổi tiếng với những nét độc đáo và nghệ thuật tự do.


































