BỞI TỔNG THỐNG HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ
MỘT TUYÊN BỐ
Hôm nay, quốc gia chúng ta tôn vinh Christopher Columbus huyền thoại — người anh hùng Mỹ nguyên bản, một người khổng lồ của nền văn minh phương Tây và là một trong những người đàn ông dũng cảm và có tầm nhìn xa nhất từng bước đi trên trái đất. Vào Ngày Columbus này, chúng ta tôn vinh cuộc đời ông với sự tôn kính và lòng biết ơn, đồng thời cam kết đòi lại di sản phi thường về đức tin, lòng dũng cảm, sự kiên trì và đức hạnh của ông từ những kẻ đốt phá cánh tả, những kẻ đã tìm cách hủy hoại tên tuổi và làm ô danh ký ức của ông.
Sinh ra ở Genoa, Ý vào năm 1451, Columbus nhanh chóng nổi lên như một người khổng lồ của Thời đại Khám phá. Vào ngày 3 tháng 8 năm 1492, sau nhiều năm học tập, chuẩn bị và thỉnh cầu chuyên sâu, Christopher Columbus đã đảm bảo nguồn tài trợ từ Hoàng gia Tây Ban Nha để bắt đầu một cuộc thám hiểm táo bạo mà hầu hết mọi người đều cho là không thể. Được Ferdinand và Isabella của Tây Ban Nha ủy nhiệm, Columbus và thủy thủ đoàn của ông đã lên ba con tàu nhỏ — Niña, Pinta và Santa Maria — để bắt đầu một cuộc hành trình nguy hiểm xuyên Đại Tây Dương. Ông được hướng dẫn bởi một sứ mệnh cao cả: khám phá một tuyến đường thương mại mới đến châu Á, mang lại vinh quang cho Tây Ban Nha và truyền bá Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đến những vùng đất xa xôi.
Chỉ hơn 2 tháng sau, vào ngày 12 tháng 10 năm 1492, Columbus đã đặt chân lên vùng đất thuộc Bahamas ngày nay. Khi đến nơi, ông đã trồng một cây thánh giá hùng vĩ trong một hành động sùng kính mạnh mẽ, dâng vùng đất này cho Chúa và khởi đầu quyền khai sinh đầy tự hào về đức tin của nước Mỹ. Mặc dù ban đầu ông tin rằng mình đã đến châu Á, nhưng khám phá của ông đã mở ra biên giới rộng lớn và những vinh quang chưa kể của Thế giới Mới cho châu Âu. Sau đó, ông mạo hiểm đến Cuba và các đảo khác ở vùng Caribe — khám phá bờ biển của họ và giao lưu với người dân của họ.
Được hướng dẫn bởi lời cầu nguyện kiên định và lòng dũng cảm và quyết tâm không lay chuyển, cuộc hành trình của Columbus đã mang theo hàng ngàn năm trí tuệ, triết học, lý trí và văn hóa qua Đại Tây Dương vào châu Mỹ — mở đường cho chiến thắng cuối cùng của nền văn minh phương Tây chưa đầy ba thế kỷ sau đó vào ngày 4 tháng 7 năm 1776.
Thật phẫn nộ, trong những năm gần đây, Christopher Columbus đã trở thành mục tiêu chính của một chiến dịch tàn ác và không thương tiếc nhằm xóa bỏ lịch sử của chúng ta, vu khống các anh hùng của chúng ta và tấn công di sản của chúng ta. Ngay trước mắt chúng ta, những kẻ cấp tiến cánh tả đã lật đổ tượng của ông, phá hoại các di tích của ông, làm hoen ố tính cách của ông và tìm cách trục xuất ông khỏi không gian công cộng của chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của tôi, những ngày đó cuối cùng đã kết thúc — và quốc gia của chúng ta giờ đây sẽ tuân thủ một sự thật đơn giản: Christopher Columbus là một anh hùng thực sự của nước Mỹ và mọi công dân đều mãi mãi mang ơn sự quyết tâm không ngừng nghỉ của ông.
Khi chúng ta kỷ niệm di sản của ông, chúng ta cũng ghi nhận những đóng góp của vô số người Mỹ gốc Ý, những người cũng như ông, đã đóng góp vô tận vào văn hóa và lối sống của chúng ta. Cho đến ngày nay, Hoa Kỳ và Ý chia sẻ một mối quan hệ đặc biệt bắt nguồn từ các giá trị vượt thời gian về đức tin, gia đình và tự do. Chính quyền của tôi mong muốn tăng cường tình hữu nghị lâu dài và đầy giai thoại của chúng ta trong những năm tới.
Ngày Columbus này, hơn 500 năm kể từ khi Columbus đến Thế giới Mới, chúng ta noi theo tấm gương của ông, chúng ta lặp lại quyết tâm của ông và chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời dũng cảm và gan dạ của ông. Trên hết, chúng ta cam kết khôi phục một quốc gia một lần nữa dám thuần hóa những điều chưa biết, tôn vinh di sản văn hóa phong phú của chúng ta và dâng lời ca ngợi xứng đáng lên Đấng Tạo Hóa của chúng ta ở trên.
Để kỷ niệm chuyến đi lịch sử của Christopher Columbus, Quốc hội, theo nghị quyết chung ngày 30 tháng 4 năm 1934 và được sửa đổi vào năm 1968 (36 U.S.C. 107), đã yêu cầu Tổng thống tuyên bố ngày Thứ Hai thứ hai của tháng Mười hàng năm là “Ngày Columbus”.
VẬY NÊN, TA, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, do quyền hạn được trao cho ta bởi Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tuyên bố ngày 13 tháng 10 năm 2025 là Ngày Columbus. Ta kêu gọi người dân Hoa Kỳ kỷ niệm ngày này bằng các nghi lễ và hoạt động thích hợp. Ta cũng chỉ thị rằng quốc kỳ Hoa Kỳ phải được treo trên tất cả các tòa nhà công cộng vào ngày đã định để vinh danh Christopher Columbus vĩ đại và tất cả những người đã đóng góp vào việc xây dựng quốc gia của chúng ta.
ĐỂ LÀM CHỨNG, ta đã đặt tay mình vào ngày chín tháng Mười này, năm của Chúa chúng ta hai nghìn hai mươi lăm và của nền Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thứ hai trăm năm mươi.
DONALD J. TRUMP