Kristin Marino mất cha, lính cứu hỏa Kenneth, trong vụ khủng bố 9/11. Đồng nghiệp của cha Kristin từ Sở Cứu Hỏa New York (FDNY) đã đến dự đám cưới của cô và mang theo một món quà đặc biệt để tưởng nhớ người cha đã khuất.
Trong một khoảnh khắc xúc động được chia sẻ bởi David Muir của ABC News, các đồng nghiệp của Kenneth đã xuất hiện trong ngày cưới của Kristin, mang theo chiếc mũ bảo hiểm của cha cô và trao cho cô. Hành động này như một cách để cha cô ‘dẫn’ cô vào lễ đường, tạo nên một kỷ niệm khó quên và đầy ý nghĩa.
Sự kiện này không chỉ là một câu chuyện cá nhân cảm động mà còn là một lời nhắc nhở về sự hy sinh của những người lính cứu hỏa trong thảm kịch 9/11 và tình cảm gắn bó của cộng đồng FDNY, theo ABC News.