Chính quyền Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự sau khi 9 trẻ sơ sinh tử vong tại một bệnh viện phụ sản ở Siberia trong kỳ nghỉ năm mới, theo thông báo từ các quan chức hôm thứ Ba.
Ủy ban Điều tra Nga cho biết họ đã mở một vụ án với cáo buộc gây ra cái chết do sự cẩu thả. Các em bé sơ sinh đã qua đời tại Bệnh viện Phụ sản số 1 ở thành phố Novokuznetsk, phía tây nam Siberia.
Bộ Y tế địa phương cho biết hầu hết các em bé sinh non và đều phải chiến đấu với các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng. Theo thông cáo báo chí của bộ được các hãng thông tấn Nga đăng tải, 234 trẻ đã được sinh ra tại bệnh viện từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 11 tháng 1 năm 2026, trong đó có 17 em bé trong tình trạng nguy kịch tại phòng chăm sóc đặc biệt.
“Trong số 17 trẻ sơ sinh trong tình trạng nguy kịch, 16 em sinh non, bao gồm cả những em có cân nặng sơ sinh cực thấp. Tất cả 17 em đều bị nhiễm trùng nặng,” thông cáo của Bộ Y tế cho biết. “Thật không may, chín trẻ đã không sống sót.”
Thống đốc Ilya Seredyuk cho biết, bác sĩ trưởng của bệnh viện, Vitaly Kheraskov, đã bị đình chỉ chức vụ trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.
Bà Valentina Matviyenko, Chủ tịch Thượng viện Nga, mô tả cái chết của các em bé không chỉ là một mất mát không thể bù đắp cho các gia đình, mà còn là một “bi kịch đối với nhà nước”, vốn đã không thành công trong việc thúc đẩy tỷ lệ sinh đang giảm sút của Nga trong những năm gần đây.
Tin từ ABC News.




































