Liên Đoàn Túc Cầu Mỹ (NFL) vừa phạt chủ đội Dallas Cowboys, ông Jerry Jones, một khoản tiền đáng kể sau khi ông có hành động khiếm nhã hướng về người hâm mộ trong trận đấu cuối tuần qua.
Theo tin tức từ Fox News ngày 7 tháng 10 năm 2025, ông Jones bị phạt $250,000 vài ngày sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông đã giơ ngón tay giữa về phía người hâm mộ. Sự việc này diễn ra trong chiến thắng của đội Cowboys trước New York Jets.
Trước đó cùng ngày, chủ đội Cowboys, 82 tuổi, đã cố gắng giải thích hành động của mình, bày tỏ sự tiếc nuối và cho rằng đó là một “sự cố đáng tiếc.” Ông chia sẻ với 105.3 The Fan ở Dallas rằng có rất nhiều người hâm mộ Cowboys đứng bên ngoài sau khi đội ghi touchdown cuối cùng, và ông đã “giơ nhầm ngón tay.” Ông khẳng định ý định ban đầu của mình là giơ ngón cái để tán thưởng.
Mức phạt $250,000 được cho là không đáng kể đối với một tỉ phú như ông Jones. Ông đã mua lại đội Cowboys vào năm 1989 với giá $140 triệu, và dưới sự lãnh đạo của ông, đội bóng này đã phát triển thành một tổ chức trị giá $13 tỉ, theo ước tính của Forbes. Forbes cũng cho biết Cowboys là đội thể thao đầu tiên được định giá hơn $10 tỉ.
Đây không phải là lần đầu tiên một chủ đội NFL bị phạt vì hành vi không đúng mực. Trước đây, chủ cũ của đội Tennessee Titans, ông Bud Adams, cũng từng bị phạt $250,000 vì hành động “khiếm nhã” tương tự. Gần đây hơn vào năm 2023, chủ đội Carolina Panthers, ông David Tepper, đã bị phạt $300,000 vì ném đồ uống vào người hâm mộ Jacksonville Jaguars.
Đội Dallas Cowboys đã đánh bại Jets để nâng thành tích của mình lên 2 thắng, 2 thua, 1 hòa.